Tôi 28 tuổi, làm nhân sự, thu nhập hàng tháng 10 triệu. Chồng lớn hơn 5 tuổi, làm lính cứu hỏa, thu nhập hàng tháng 8 triệu rưỡi. Vợ chồng chỉ có lương, ngoài ra không có nguồn thu nhập nào khác, chúng tôi đang sống và làm việc tại TP HCM. Vợ chồng tôi có một bé trai hơn 3 tuổi, đang đi nhà trẻ, tiền học của bé 2 triệu mỗi tháng, tiền thuê nhà trọ 2,5 triệu, đó là khoản cố định hàng tháng phải chi. Lương tôi mới khá lên từ Tết tới nay, trước đó cũng thấp tầm 6 hoặc 7 triệu, chúng tôi không dư khoản nào cả, chỉ đủ trang trải. Qua Tết tôi xin được làm ở một công ty khác, lương khá hơn nên quyết định mua chung cư trả góp. Căn đó chúng tôi mua ở khu vực Bình Dương, cũng gần Sài Gòn nên có giá dưới một tỷ, mua trả góp được ngân hàng hỗ trợ 70%, 2 năm nữa mới được nhận bàn giao nhà (giờ vẫn ở thuê).
Mới mua chung cư được gần 2 tháng nên hàng tháng tôi phải cất riêng phần lương của mình để mua nhà, không tiêu tới, còn lương chồng dùng chi tiêu mọi thứ, gần như không đủ, cứ gần cuối tháng lại hết. Điều tôi muốn nói ở đây là công việc của tôi giờ hành chính nên việc đưa đón con đi học tôi lo tất từ mấy năm lại đây, chồng dường như không phải bận tậm chuyện đưa đón con. Có điều anh làm nhà nước, lại làm PCCC nên thời gian đi làm và nghỉ ngơi cực nhàn, thời gian anh làm 24 giờ rồi nghỉ 24 giờ, cứ thế làm 8 năm rồi. Khi nào có báo động cháy nổ mới vận động làm việc, còn không anh chơi thể thao, tập luyện mỗi ngày tầm 2 tiếng, đêm về ngủ nghỉ. Anh vào biên chế nên không phải gác cổng, chỉ có lính nghĩa vụ làm, công việc của anh hầu như không đổ mồ hôi, được nghỉ về nhà thì nằm xem tivi cả ngày, còn không thì đi ăn nhậu hoặc cà phê với bạn.
Vì không có thu nhập nào khác nên mọi thứ chúng tôi đều chi tiêu bằng lương, thẻ chồng cho tôi giữ nhưng sáng đi làm anh luôn hỏi tôi tiền tiêu trong ngày, ăn sáng, cà phê, xăng xe..., mỗi lần anh đi làm tôi đều đưa anh 200 nghìn, hôm nào tôi hết tiền thì đưa 100 nghìn. Biết công việc của chồng được nghỉ nhiều nên trước đây rất nhiều lần tôi nói anh kiếm thêm việc gì bên ngoài làm, anh không chịu làm gì, nói riết thành ra cãi nhau, tôi cũng nản rồi thôi. Giờ quyết định mua nhà nên gần đây tôi hay nói chồng kiếm việc làm, tôi có gợi ý anh chạy xe ôm công nghệ hoặc làm người giao hàng, anh không chịu, nói đường Sài Gòn anh không rành nên không làm, rồi nói bạn anh cũng chạy rồi, không dễ ăn này nọ.
Tôi nói anh làm cộng tác viên giới thiệu nhà đất, cái này nhiều tiền lại chủ động thời gian, anh cũng không chịu, nói cái này phải có khiếu ăn nói. Tôi nói vậy thì lao động chân tay, ngày nghỉ xin làm mấy chỗ rửa xe này nọ, mỗi ngày 200 nghìn đồng cũng được, anh nói tôi muốn làm thì đi mà làm. Thật sự tôi hết cách. Tôi nói nếu có thời gian thì sẽ xin đi dọn nhà theo giờ hoặc kiếm việc gì đó làm để có tiền tiêu hàng ngày, chứ cứ ngồi chờ đến tháng lấy lương như này nghèo hoài. Anh cũng chẳng bận tâm, ngày nghỉ cứ ở nhà xem tivi, hôm nào chán quá thì lên trường đón con về sớm chơi với con, bữa nào được nghỉ ở nhà liên tục 3 ngày thì không cho tôi đưa con đi học, kêu ở nhà chơi với bố, phòng trọ thì chật chội nóng nực mà chồng tôi cũng không suy nghĩ gì.
Mấy hôm nay điện thoại anh bị bể màn hình, muốn mua điện thoại mới, tôi nói tiền đó chuẩn bị trả tiền nhà, không rút ra xài, muốn mua anh ra ngoài kiếm việc làm đi, bữa nào lãnh lương cho mua. Vậy mà anh vẫn quyết định xài cái điện thoại tối đen màn hình, không đi kiếm việc làm thêm. Bạn bè trong cơ quan thời gian làm việc giống như anh, người ta có điều kiện và có vốn, người thì mua xe tải chở hàng chạy những hôm được nghỉ, người mở quán cà phê kinh doanh, sao chồng tôi cứ thụ động không chịu bươn chải để thoát khỏi cuộc sống khó khăn này? Con lớn rồi, thật sự tôi muốn sinh thêm bé nữa để có anh có em, sợ sinh đứa nữa khi nào mới có nhà ở, sinh con ở nhà mấy tháng cữ tiền đâu xài? Tôi rất mong muốn nhà có 2-3 đứa con, lần này quyết định mua nhà rồi nên chuyện sinh thêm bé nữa tôi cho vào dĩ vãng. Làm sao để chồng phấn đấu cho tương lai?
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.