Vợ chồng tôi sống ở Hà Nội, lương chồng 25 triệu đồng, lương tôi 15 triệu đồng, đã có căn hộ chung cư, xe ôtô, hai con học trường công. Điều khiến tôi suy nghĩ là chồng mỗi tháng giữ lại 8 triệu đồng chi tiêu cá nhân, đưa tôi 17 triệu. Anh đi làm gần nhà nên ôtô không dùng đến, một năm về quê vài lần. Tôi đề nghị bán xe nhưng anh không nghe, trong khi mỗi tháng lại mất thêm tiền gửi và tiền nuôi xe.
Nuôi hai con học trường công, một bé lớp một, một bé lớp chín nhưng học thêm, học tiếng Anh, học thể thao cũng hết tám triệu đồng mỗi tháng nên không dư là bao. Tôi lo lắng những năm tới, các con học lên sẽ tốn kém hơn, nhiều khoản phải chi hơn. Mong quý độc giả cho tôi xin lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn.
Thu Phượng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.