Vợ chồng tôi kết hôn được 10 tháng sau hơn hai năm tìm hiểu. Chồng hơn tôi bốn tuổi, là người đĩnh đạc nhưng khá gia trưởng. Khi yêu, chúng tôi không soi mói quá khứ của nhau, dù tôi biết anh từng có vài mối tình. Cuộc sống hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, anh tuy khó tính nhưng yêu chiều vợ, tôn trọng quyền riêng tư của tôi.
Một lần, tôi vô tình thấy chồng vẫn lưu ảnh bạn gái cũ trong máy tính. Dù buồn, tôi vẫn chọn im lặng. Tuy nhiên, gần đây, khi vợ chồng gần gũi, anh bất ngờ kể về các mối tình cũ, thậm chí kể chi tiết chuyện chăn gối với người yêu cũ. Tôi bảo không muốn biết quá nhiều để tránh bị ám ảnh. Anh bảo chỉ muốn tôi hiểu rõ về anh và khẳng định giờ chỉ yêu mình tôi.
Dù vậy tôi vẫn cảm thấy tự ái, tâm trí rối bời, không hiểu anh còn vương vấn quá khứ hay vô tư đến mức không nhận ra điều đó, khiến tôi tổn thương. Trên đời này, không người vợ nào muốn nghe chuyện chăn gối của chồng với người khác, nhất là bạn gái cũ. Ai cũng có quá khứ, điều quan trọng là biết cách giữ gìn để không ảnh hưởng đến hiện tại. Tôi chỉ mong anh hiểu tình yêu cần sự trọn vẹn, những ký ức cũ nên được cất giữ thay vì mang ra kể với người bạn đời của mình. Mong được các bạn chia sẻ, để tôi đỡ suy nghĩ về chuyện này.
Hoài Thu