
Trong đêm nhạc, Nguyễn Hải Yến chia sẻ niềm hạnh phúc gia đình. "Tôi mạnh mẽ, cứng cỏi được như hôm nay là nhờ sự yêu thương, chung thủy, rộng lượng của chồng hơn 12 năm chung sống. Người đàn ông này không quá to lớn nhưng vòng tay đủ rộng để tạo động lực cho tôi hoạt động nghệ thuật", cô nói.

Hai vợ chồng ca sĩ trao nụ hôn trên sân khấu trong tràng pháo tay của khán giả. Con trai 5 tuổi dạn dĩ khi cầm micro nói: “Tùng rất thích mẹ hát, mẹ phải luôn hát mãi cho Tùng nghe”. Cậu bé còn hát ca khúc “Cả nhà thương nhau” tặng mẹ.

Cô cho biết con trai thích âm nhạc và đòi học đàn. Cô quyết định cho bé học đàn Ukulele để phát triển khả năng nghệ thuật.

Con trai ca sĩ ngồi nghe mẹ hát từ đầu tới cuối chương trình. Hải Yến cho biết cô thực hiện minishow trong sinh nhật là để thỏa mãn mong muốn của con.

Á quân "Tuyệt đỉnh tranh tài 2015" diễn 15 ca khúc.

Cuối đêm nhạc, bạn bè và khán giả chuẩn bị bánh kem mừng sinh nhật sớm cho ca sĩ. Hải Yến sinh ngày 19/9/1986.

Chồng và con trai lên sân khấu nói lời yêu thường dành cho cô.

Ca sĩ góp toàn bộ số tiền lợi nhuận đêm diễn để trao cho gia đình của Bạch Dương - thành viên nhóm Cadimen - có bố đang bệnh nặng. Hành động của cô khiến Bạch Dương bật khóc, ôm chầm và nói lời cảm ơn đàn chị.
Ảnh: Cao Minh Mẫn