From: Dominik Phan
Sent: Friday, October 22, 2010 6:03 PM
Tôi không biết chắc anh có là chồng chị Hoa thật không, nhưng cũng xin góp vài lời vào những chia sẻ của anh.
Trước hết tôi đồng ý với anh rằng mọi người vội vàng khi chưa hiểu gì về hoàn cảnh gia đình anh và chị Hoa đã vội khuyên chị ly hôn. Mọi người không biết rõ hoàn cảnh của anh chị trước và sau khi lấy nhau. Đúng vậy. Thậm chí kể cả hoàn cảnh bây giờ khi đọc những gì anh viết, tôi lại càng thấy tù mù khó hiểu, vì anh chẳng nói về anh, về chị Hoa, mà hầu hết nói về vợ cũ của anh.
Tôi hiểu rằng vợ cũ của anh đã sống vất vả, thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Tôi hiểu rằng vợ cũ của anh đã vươn lên từ tất cả những khó khăn tưởng chừng cao ngất đó để thành đạt, thành công như anh nói. Tôi hiểu rằng anh không yêu mà chỉ quý trọng và thương hại chị ấy nên mới cưới làm vợ. Và tôi cũng không hiểu một điều: Sao anh có thể nói như đó là chuyện bình thường trong khi với tôi đó lại là một điều khó chấp nhận?
Nhưng anh biết không, tất cả những điều anh kể ra không có phần nào cho thấy là anh phải có thêm con với chị ấy cả. Anh bảo đó là ý muốn của vợ cũ, vậy có nghĩa là anh không muốn? Nếu đã không muốn thì sao lại cần một kế hoạch cụ thể, chi tiết tới vậy? Anh là đàn ông lại không có đủ sự quyết đoán và dứt khoát để nói không với vợ cũ của mình? Trong khi đó lại quay ra nói những người đàn ông đàng hoàng khác không phải là đàn ông vì họ không quan hệ thể xác với người phụ nữ khác. Tôi thấy anh thiên về phần “con” nhiều hơn phần “người”.
Anh nói không giấu chị Hoa, sao không bàn bạc ngay mà chờ có kế hoạch từ vợ cũ rồi mới nói? Mà suy cho cùng, nếu vợ cũ của anh tài giỏi tuyệt vời như vậy, sao chị ấy không thể tìm được người đàn ông khác để có con? Với những gì đã trải qua trong quá khứ, hơn ai hết chị ấy phải hiểu hạnh phúc là thế nào và không nên đi tranh giành hạnh phúc với người khác mới phải.
Ai đó nói đến hai chữ trách nhiệm, vấn đề là trách nhiệm với ai và đến mức nào? Trước kia, anh có trách nhiệm với chị ấy, nhưng giờ cái trách nhiệm đó đã triệt tiêu rồi, hoàn toàn triệt tiêu từ sau khi tòa án quyết định cho anh chị ly hôn, mà chẳng phải anh chị phải xin thì tòa mới xét đó sao? Tòa nào lại tự nhảy vô nhà anh mà xử ly hôn ngang hông vậy được? Lúc đó anh chị không ai nghĩ đến trách nhiệm với con gái thì thôi, giờ lại bỗng dưng chợt nhớ ra. Thật là kỳ quái!
Theo đúng quy định cả về tình người lẫn pháp luật, anh có trách nhiệm với con gái anh và trách nhiệm đó là ở mức chu cấp cho cuộc sống của cháu cho tới khi trưởng thành, tất nhiên nhu cầu tình cảm của cháu là quan trọng, nhưng không phải như khi anh còn bên cạnh cháu nữa. Mà đi đến sự đứt đoạn này là do anh và vợ cũ của anh quyết định, không ai ép uổng. Tôi tin là tòa án cũng phải hòa giải chán chê mà không được thì mới xử cho ly hôn, hẳn anh phải thừa nhận điều đó.
Trách nhiệm của anh bây giờ phải đặt hết ở nơi tổ ấm mới. Anh không được làm tổn thương chị Hoa và đứa con đang ở ngay bên cạnh anh chị. Con nào cũng là con, nhưng chính anh là người đã đặt mình vào thế phải chọn giữa con với vợ cũ và con với chị Hoa. Anh là người trưởng thành, chịu trách nhiệm với sai lầm của mình là điều hiển nhiên. Và theo tôi, hơn hết anh phải xác định cho rõ trách nhiệm của mình để không có những sai lầm khác.
Anh nói bản kế hoạch phải làm sao để ít ảnh hưởng tới chị Hoa, tôi không hiểu như thế nào là ít ảnh hưởng? Anh có thể chia sẻ chị Hoa với người đàn ông khác mà thấy không bị tổn thương không? Anh nói cứ như chị Hoa là gỗ đá không có tình cảm. Nếu chuyện sinh con mà không cần là vợ chồng là “không có vấn đề gì” thì pháp luật quy định một vợ một chồng cho vui chắc? Còn nếu anh bảo chị Hoa cứ việc có con với người khác thì mọi người khuyên chị Hoa nên ly hôn chẳng có gì là sai cả.
Anh kể về vợ cũ như một người tuyệt vời vì đã vượt lên số phận và thành công, tôi đồng ý. Nhưng anh kể chuyện chị Hoa xây lại nhà cho vợ con riêng của chồng ở sao cứ nhẹ như không, điều đó là hiển nhiên chăng? Nếu anh nghĩ vậy thì đúng là càng ngày mọi chuyện càng kỳ quái.
Tóm lại, tôi nghĩ anh thật sự có vấn đề về nhận thức. Nhận thức về trách nhiệm với cuộc sống, với gia đình, với bản thân, nhận thức về xã hội của anh cũng lệch lạc một cách nghiêm trọng. Tôi theo dõi loạt bài liên quan tới chị Hoa mấy ngày qua và không đồng tình lắm với ý kiến khuyên chị ly hôn. Lý do cũng chính vì chưa hiểu gì về hoàn cảnh cuộc sống của gia đình chị, về chồng chị. Nhưng sau khi đọc những gì anh viết, tôi lại thấy chị Hoa nên ly hôn sớm.
Gắn bó với một người có quan niệm sống lệch lạc như anh sẽ chẳng tốt đẹp gì cho chị Hoa và con trai chị ấy hết. Còn việc chị Hoa phải có ý kiến xây dựng để anh thay đổi thì tôi thấy không cần thiết, vì theo tôi, chị Hoa (hay bất kỳ ai) không phải là người có trách nhiệm đi chỉnh sửa quan niệm sống của người khác, đó chẳng phải là chuyện không tưởng sao?
Cảm ơn VnExpress đã có một chuyên mục rất hay để mọi người cùng chia sẻ.