From: Ema
Sent: Monday, October 25, 2010 6:17 PM
Chào chị Hoa và các bạn độc giả!
Tôi là một độc giả trung thành của mục Tâm sự nên đã xem và rất quan tâm đến bài viết của chị Hoa và các bài viết phản hồi của độc giả, vì tôi cũng có quan điểm giống như nhiều độc giả khác nên đã không gửi bài nhưng đến khi xem bài viết của anh Hải và chồng chị Hoa thì tôi cũng mong muốn đóng góp một vài suy nghĩ của cá nhân tôi. Hy vọng phần nào sẽ giúp chị Hoa mạnh mẽ hơn để có những quyết định đúng cho cuộc sống của mình.
Bất kỳ ai rơi vào tình cảnh của chị Hoa cũng đều có phản ứng tương tự (cả nam giới lẫn phụ nữ), vì cách nghĩ và cách xử sự của chồng chị Hoa là một điều kỳ cục trong xã hội văn minh này. Nếu anh ấy sống cách chúng ta 200 năm thì đây là điều bình thường, nhưng xã hội chúng ta đang phát triển, tư duy của mọi người ngày một văn minh hơn nên không ai chấp nhận được tư tưởng của anh ta. Việc hầu như tất cả độc giả trên diễn đàn đều đưa ý kiến giúp chị Hoa loại bỏ tư tưởng lạc hậu ra khỏi cuộc sống của chị là điều đương nhiên.
Khi anh chị đang là vợ chồng mà anh ta vẫn muốn chăm lo cho người ngoài thì có phải là anh ta đang "ăn cây táo lại rào cây sung" không? Theo như anh nói là sẽ giúp vợ cũ sinh con theo cách bình thường thì mọi người thử tính hộ xem anh sẽ phải "quan hệ bình thường" bao nhiêu lần để có được đứa bé, chị Hoa sẽ phải chịu đựng thế nào cho đến khi vợ cũ của anh mang thai và sẽ giải quyết những hệ lụy phát sinh sau này ra sao? Không có người vợ nào có thể bình thản sống vui vẻ hạnh phúc nếu rơi vào tình cảnh của chị Hoa trừ khi người ấy không có tình yêu với chồng mà chỉ cần có chồng để làm cảnh hoặc để được tiếng có chồng mà thôi.
Qua những gì chồng chị Hoa viết về bản thân thì các độc giả đều hình dung rằng anh ta chưa phải là người chồng tốt vì anh thuộc loại người coi chuyện ra ngoài quan hệ để thỏa mãn sinh lý là bình thường đến nỗi có thể đem khoe lên diễn đàn. Nếu là người đàn ông có lòng tự trọng thì nếu có làm việc này thì cũng "sống để bụng, chết mang đi" chứ không ai lại đem ra khoe như là một chiến tích. Không biết trước khi lấy anh, chị Hoa có biết được “chiến tích” này không? Nếu sau bài viết của anh ta chị Hoa mới biết thì chắc hẳn chị ấy đang rất buồn. Một người chồng mà đem chuyện này đi khoe thì không phải là người biết tôn trọng vợ, xin thành thật chia buồn với chị Hoa.
Nhân đây tôi cũng xin đính chính lại ý “tứ đổ tường” mà chồng chị Hoa đã hiểu nhầm khi đưa ra trong bài viết. Trong xã hội phong kiến với tư tưởng trọng nam khinh nữ nên hầu hết các gia đình đều chiều và coi trọng con trai hơn do vậy người con trai hoặc cháu trai trong các gia đình thường dễ sa vào ăn chơi và dễ mắc các thói hư tật xấu dẫn đến những bất hạnh trong cuộc sống gia đình sau này. Các thói hư tật xấu ấy chính là “tứ đổ tường”. Các gia đình gia giáo và có nề nếp khi nói đến “tứ đổ tường” là để răn dạy con trai hoặc cháu trai tránh xa các thói hư tật xấu này, dành thời gian cho việc rèn luyện văn võ song toàn để trở thành người đàn ông mẫu mực, sau này trở thành người chồng người cha tốt làm trụ cột cho gia đình và làm gương cho con cái noi theo để duy trì nề nếp của gia đình và dòng họ.
Do vậy có thể hiểu “tứ đổ tường” ở đây là những thói hư tật xấu mà đàn ông dễ mắc và cần phải có bản lĩnh để tránh, chứ không phải là thứ mà đàn ông ai cũng mắc. Có lẽ chính vì sự nhầm lẫn trong nhận thức này mà có rất nhiều người đàn ông khi mắc phải một trong “tứ đổ tường” mà vẫn tưởng là bình thường. Họ không nhận thức được rằng đây chính là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh cho chính vợ và con họ, và cũng là lý do dẫn đến sự tan vỡ gia đình. Tôi mong sao thế hệ con trai và cháu trai chúng ta sẽ được giáo dục tốt hơn để có được nhận thức đúng đắn và có đủ bản lĩnh tránh được “tứ đổ tường”, và trở thành những người chồng người cha tốt đem lại hạnh phúc cho vợ con.
Cuối cùng tôi chúc chị Hoa mạnh khỏe và sáng suốt để có những quyết định đúng đắn cho cuộc sống của chị.
Ema