Sau đấy chị kia kết hôn với người khác. Khi anh bảo đó là kỷ niệm đẹp, tôi tôn trọng vì ai cũng có quá khứ. Mọi chuyện không có gì cho đến trước ngày về quê đám cưới chúng tôi thì tôi phát hiện anh tìm kiếm trang cá nhân trên mạng xã hội của người yêu cũ.
Điều đó thật sự khiến tôi nghẹn lời, rất thất vọng. Tôi đã nói chuyện rõ ràng với anh về vấn đề này, nhận được câu xin lỗi của anh. Anh bảo chỉ vì quá tò mò về chị kia chứ không có ý gì khác. Tôi bỏ qua nhưng sự tin tưởng dành cho anh không còn nguyên vẹn như trước. Gần đây, tôi lại phát hiện anh tìm kiếm trang cá nhân của người yêu cũ, thấy thất vọng về anh. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc