From: Pham Thi Dung
Sent: Monday, January 19, 2009 4:16 PM
Subject: Ve bai cua chi Hanh
Chị Hạnh thân mến,
Cũng là một người phụ nữ, khi đọc tâm sự của chị cũng như những đóng góp của các anh chị khác cho tình huống của chị, tôi cũng có một vài góp ý.
Đọc tâm sự của chị tôi nghĩ chắc giờ này chị đang rất đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta nên nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề tốt nhất để anh chị lại có thể quay về được như xưa. Vì tôi nghĩ chắc chị vẫn còn yêu chồng và yêu thương các con nhiều lắm.
Tuy nhiên, qua tâm sự của chị, tôi nhận thấy chồng chị không đến nỗi tệ như chị tưởng. Với lại, chị cũng kể về những nghi ngờ của anh ấy, thậm chí cả những kết luận của anh ấy đối với chị mà nguyên nhân của những nghi ngờ ấy rất mong manh.
Tôi không tin là chỉ một lần biết chị gặp chị gái của bạn trai cũ, rồi 1-2 lần tin nhắn như vậy (mà khoảng cách thời gian giữa 1-2 lần tin nhắn ấy là rất dài), một người đàn ông lại kết luận vợ mình ngoại tình. Thật sự, tôi nghĩ có thể có nhiều sự kiện khác khiến anh ấy nghi ngờ mà chị không tâm sự hết.
Thiết nghĩ, để cứu vãn tình hình, chị phải xem lại bản thân mình, xem mình về các mối quan hệ xã hội cũng như mối quan hệ với bạn trai cũ như thế nào, có rõ ràng thì hãy minh chứng cho anh ấy biết.
Còn về các con, trước đây tôi nghĩ anh ấy không nghi ngờ không phải là con anh ấy (cụ thể là anh ấy rất thương yêu các con) nhưng chỉ những lời bóng gió gần đây anh ấy mới nói ra, chị hãy cùng anh ấy đi xét nghiệm ADN cho rõ trắng đen.
Tôi nghĩ, sự việc như thế này, như các cụ thường nói không phải chị tại anh, hay tại ả, mà tại cả đôi bên. Một phần lớn cũng có lỗi của chị. Chị hãy tìm ra nguyên nhân khiến anh ấy nghi ngờ để giải tỏa cho anh ấy.
Chúc chị sớm tìm lại hạnh phúc cho gia đình.
Thân mến,
Dung