Vợ chồng tôi lại lục đục vì chuyện ăn nhậu của chồng. Chồng tôi hay nhậu, lần nào cũng nhiệt tình, hết tăng một thì đến tăng 2, chỉ về nhà khi đồng hồ đã điểm một, hai giờ sáng; hôm anh ngật ngưỡng, hôm say bí tỉ, hôm lại ói mửa. Anh nhiều lý do nhậu lắm, tiếp khách hàng, tiếp thầy cũ, tiếp bạn cũ, mà bạn cũ thì nhiều vô số kể: bạn cùng xóm, bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn đại học, bạn công ty cũ...
Hôm nào anh đi nhậu là tôi thấp thỏm không yên cho đến tận khi anh về nhà. Tôi cằn nhằn thì chồng bảo: "Anh không thể từ bỏ các mối quan hệ đó được". Tôi hiểu thế nghĩa là anh không từ bỏ nhậu được, bởi mấy ông mà gặp nhau thì chỉ có gặp trên bàn nhậu, trong phòng karaoke mà thôi. Hậu quả của việc ăn nhậu vô độ đối với sức khỏe thì có lẽ ai cũng biết, trong công ty tôi đã có 2 người viêm tụy cấp và qua đời sau khi nhậu say bí tỉ, bỏ lại vợ dại con thơ, cha mẹ già. Nhậu với các anh quan trọng thế sao, hơn cả cha mẹ, vợ con? Mong được các bạn chia sẻ.
Phượng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.