Tôi là tác giả bài: "Chồng làm gì không bao giờ bàn bạc với tôi". Từ trước đến nay tôi không bao giờ đụng vào điện thoại của anh nhưng hôm nay định lấy điện thoại chồng đăng nhập vào tài khoản Skype của mình thì thấy tin nhắn anh và cô em gái vẫn còn và nội dung là: "Anh có tiền riêng vợ anh có biết không" nên khiến tôi tò mò. Tôi đã làm việc sai trái là vào Skype đọc toàn bộ nội dung tin nhắn đó. Thật buồn, suốt quãng thời gian qua, chồng giấu tôi cho ba má, em gái số tiền lớn để họ đi du lịch, mua trang sức... dù họ không khó khăn về mặt kinh tế, trong khi tôi là vợ nhưng anh không đưa tiền để tích góp. Anh nói với họ, cứ thoải mái nhận vì đó là khoản tiền riêng của anh, tôi không biết đâu.
Thực sự tôi không biết họ có nhận không. Đối với tôi điều đó không quan trọng vì anh làm vậy là người con có hiếu, nhưng trong lòng rất buồn vì tôi là vợ tại sao anh không bàn bạc hoặc chỉ cần nói: "Em ơi, anh có một ít tiền, chúng ta biếu ba mẹ một ít tiền em nhé", tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ mà. Tôi đã làm mẹ, lại sống xa gia đình nên không phản đối việc làm này của anh, vì con cái biếu tiền cho cha mẹ là chuyện hết sức bình thường. Tôi không dám nói mình thương mẹ anh như mẹ ruột nhưng sẵn sàng tích cóp tiền lương ít ỏi để mua cho mẹ chồng những cái bà thích. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình cũng có mẹ và kính trọng mẹ chồng.
Nghĩ đến việc anh lén lút đưa tiền cho gia đình sẽ khiến họ có ánh mắt coi thường tôi. Chắc họ nghĩ tôi ghê gớm hay giữ tiền chồng chặt lắm nên con trai họ phải lén lút giấu tiền riêng để biếu thế này. Có phải thế mà bấy lâu nay tôi vẫn tự hỏi tại sao họ lại đối xử với mình lạnh nhạt? Thật sự khi viết những tâm sự này tôi rất buồn, không nghĩ đến việc ly hôn dù mất niềm tin vào đàn ông, bởi tôi đã có con và đó là tài sản lớn nhất cuộc đời mình. Giờ tôi phải nói chuyện như thế nào với anh hay im lặng kệ anh muốn làm gì thì làm? Cảm ơn các anh chị đã dành cho tôi những chia sẻ ở lần trước và rất mong lần này cũng được như vậy.
Thi