Người bạn cùng phòng này học chung đại học với chồng tôi, chơi chung với cả người yêu cũ của chồng tôi nữa. Chồng tôi và người cũ yêu nhau 5 năm với rất nhiều kỷ niệm, sau đó chị ấy bỏ anh để quen người mới. Đọc được những dòng tin nhắn đó tôi cảm thấy rất buồn và nghĩ ngợi, có khi nào chồng tôi không muốn anh bạn chung phòng biết chuyện cưới xin, vì nếu biết có thể anh bạn đó sẽ nói cho người yêu cũ của chồng tôi biết. Tôi rất buồn và hoang mang, nghĩ chắc chồng còn thương người cũ.
Giới thiệu qua chút về bản thân: Tôi 27 tuổi, chồng 28 tuổi, làm chung công ty, quen 2 năm và mới kết hôn được 3 tháng, giờ tôi có thai được hơn 5 tháng. Sau khi suy nghĩ, tôi nhắn tin hỏi chồng tại sao lại giấu bạn bè, không nói với họ là mình đã cưới vợ. Chồng tôi nổi xung lên, cho rằng đó là chuyện của anh, không liên quan tới tôi, anh muốn nói cho ai thì nói. Anh còn mắng tôi xâm phạm quyền riêng tư, bới móc lại chuyện cũ, rồi bảo mặc tôi muốn nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói, làm gì thì làm. Bình thường chồng rất quan tâm và chăm sóc tôi, đến khi cãi nhau lại thành con người khác hoàn toàn. Tôi rất đau đớn khi nghe được những lời như vậy thốt ra từ chồng mình, anh ấy mặc kệ tôi thật, không hỏi han quan tâm như bình thường, mặc cho tôi có bầu mệt mỏi và đau nhức người anh cũng chẳng đoái hoài. Tôi muốn nói chuyện để giải quyết thì chỉ nhận được sự gay gắt và tuyệt tình của anh.
Tôi chủ động làm lành và xin lỗi nhưng chồng vẫn mặc kệ, không muốn nói chuyện. Tâm trạng rối bời quá khiến tôi không tập trung vào công việc được. Tôi cư xử như vậy liệu có sai không, chồng còn thương tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên, cứ như thế này tôi chịu không nổi. Chân thành cảm ơn.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.