From: tang_bang biet_noi
Sent: Friday, January 26, 2007 5:05 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Tôi viết điều này cho chồng của Giang
Đọc tâm sự của chị, tôi rất tiếc cho hạnh phúc gia đình của anh chị. Trong cuộc đời ai cũng mắc những sai lầm đáng tiếc, nhưng có lẽ sai lầm của chị là vô cùng quan trọng đối với một hạnh phúc gia đình. Tôi không hiểu tại sao chị nói đã xóa hết những gì có liên quan đến người ấy, vậy mà vẫn còn sót lại cái gì đó để chồng chị phát hiện ra được. Đó là những lỗi lầm của chị.
Còn đối với chồng chị:
Tôi cũng là đàn ông giống như anh, tôi cũng hiểu được cảm giác của anh, nhưng anh hãy đặt anh vào trường hợp của vợ anh, nếu sự việc không xảy ra đối với vợ anh, mà là xảy ra với anh thì sao? Nếu một lúc nào đó anh cũng yếu lòng trước một người phụ nữ khác, nếu một lúc nào đó anh mắc phải cái lỗi mà ông bà thường nói là "chán cơm thèm phở" thì sao? Anh có muốn được tha thứ hay muốn được vợ đối xử với anh như cách mà anh đang đối xử với vợ?
Là đàn ông hãy khoan dung, rộng lượng, hãy nghĩ đến hạnh phúc lâu dài của gia đình mình, khi làm việc gì cũng nên nghĩ đến tương lai của con cái mình, đừng chỉ hành động để cho hả cơn giận, đừng đem bố mẹ của vợ vào sự việc này, họ không có lỗi, họ không dạy con cái làm những chuyện như vậy. Đừng thưa kiện, vì tôi tin chắc rằng thưa kiện không giải quyết được vấn đề, có thắng đi chăng nữa thì nó cũng không làm anh vui được, nó cũng không hàn gắn lại vết thương của gia đình anh, mà nó còn làm cho vết thương thêm trầm trọng, và nó còn làm cho một gia đình khác đỗ vỡ.
Nếu anh chắc rằng suốt cuộc đời còn lại của anh sẽ không bao giờ phạm cái lỗi làm giống như vợ anh, nếu anh chắc rằng anh chưa bao giờ làm điều gì sai đối với vợ anh trước đây, nếu anh chắc rằng anh có thể tìm lấy cho mình một người vợ khác tốt hơn vợ anh, và anh chắc rằng cái gia đình đó mãi mãi hạnh phúc, thì tôi khuyên anh hãy ly dị vợ mình đi và làm những gì mà anh cho rằng đúng. Còn không thì anh hãy thật lòng tha thứ cho vợ mình, hãy yêu thương vợ mình, hãy yêu thương con cái mình, hãy quý trọng những gì mà anh đang có.
Tôi tin chắc rằng nếu qua được cái thử thách chết người này, gia đình anh sẽ mãi mãi hạnh phúc, vợ anh sẽ là một người vợ tuyệt vời hơn cả những gì trước đây mà hai anh chị từng có. Tôi tin anh là một người đàn ông tốt, người chồng tốt và là một người cha tốt, nhưng chẳng qua vì sự ích kỷ, sự nóng giận nhất thời, và có lẽ là vì hai anh chị có một tình yêu quá hoàn hảo nên khi sự việc xảy ra đã làm cho anh suy sụp mà hành động như vậy.
Anh hãy bình tĩnh, hãy thật lòng tha thứ cho vợ mình, hãy nghĩ đến con cái mình, hãy nghĩ đến hạnh phúc lâu dài của gia đình, hạnh phúc của gia đình anh, tương lai của con cái anh đang nằm trong tay của anh, đang nằm trong sự rộng lượng của anh.
Chúc anh chị sớm làm lành với nhau và chúc cho gia đình anh chị hạnh phúc mãi mãi.
Xin Thiên Chúa chúc phúc cho gia đình anh chị.