Đã một tuần nay từ ngày tranh cãi, chúng tôi không nấu ăn chung với nhau. Chuyện nghe có người sẽ nói chuyện nhỏ nhưng nếu chuyện nhỏ mà không giải quyết được sẽ thành chuyện lớn.
Chúng tôi lấy nhau được hơn một năm. Tôi 33 tuổi, còn chồng 36, lấy nhau do được bạn bè mai mối. Điều thuận lợi là chúng tôi cùng quê, sống và làm việc trên Hà Nội. Có lẽ vì quá tuổi nên sau khi được giới thiệu, chúng tôi lấy nhau sau bốn tháng tìm hiểu, cũng không có nhiều thời gian để sống cùng nhau nên khi cưới có nhiều mâu thuẫn xảy ra.
Chồng tôi làm quản lý kỹ thuật cho một doanh nghiệp nước ngoài, lương khá cao và đi làm về sớm hơn tôi, thường 5h anh tan ca. Còn tôi làm việc ngành dịch vụ nên thường 6h30 mới có mặt ở nhà. Vì vậy, từ khi cưới nhau, chúng tôi đã thống nhất, chồng về trước sẽ đi chợ nấu ăn. Anh cũng rất vui vẻ nhận lời. Chồng tôi thường cứ tan làm sẽ về nhà nấu ăn, không nhậu nhẹt, không chơi bời, thích ăn cơm nhà và chịu khó nấu ăn. Anh ưa làm những món phức tạp và cầu kỳ nên thường bày rất nhiều đồ khi nấu. Khu bếp khá chật, tôi mắc chứng sợ không gian hẹp nên rất sợ khi nhìn thấy mọi thứ bừa bộn.
Từ ngày lấy chồng, tôi đã nhắc anh vài lần khi nấu ăn hãy dọn đồ sạch sẽ nhưng có vẻ chồng không để tâm. Tất nhiên những lúc bừa, tôi sẽ chỉ rửa bát, còn việc bày bừa tôi sẽ để chồng dọn. Tôi muốn chồng gọn gàng khi nấu để khi có con, bố mẹ sẽ làm gương cho con noi theo. Tôi nói lại rằng chồng nấu ăn, tôi có nhiệm vụ rửa bát chứ không phải ngồi chơi. Nói rõ để quý độc giả biết rằng do đặc thù thời gian làm việc nên chồng tôi nấu ăn chứ không phải tôi không muốn vào bếp.
Đỉnh điểm là tuần trước, tôi đi làm về rất mệt nhưng vào bếp là cả khu bàn bếp rất bừa đồ nấu ăn. Tôi nói nhẹ nhàng rằng "anh làm thì để gọn gàng đồ vào, em góp ý nhiều lần rồi, anh để đồ như vậy nhìn rất khó chịu". Tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng nhưng chồng khó chịu và nói "em cảm thấy khó chịu thì sau không nấu nữa, gọi đồ về ăn cho sạch". Tôi cũng chỉ ừ một câu và không ngờ hai vợ chồng giận nhau từ hôm đó. Sau đó tôi ngồi lại nói chuyện với chồng nhưng anh im lặng, không trả lời cũng không nấu ăn. Tôi không hiểu việc góp ý của mình sai ở đâu khi chỉ muốn mọi chuyện tốt lên. Chồng tôi hiền, chịu khó, chỉ là tôi không ưa việc bừa bộn khi nấu ăn. Tôi cần phải làm gì đây?
Mai Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.