From: Rose Killer
Sent: Friday, November 07, 2008 6:26 PM
Subject: Gui ban Yen - Chong ghen ky quac
Đọc tâm sự của các bạn Yến, bạn SND, bạn C.N. tôi cũng xin có xài ý kiến đóng góp cùng các bạn.
Trước tiên tôi nói đến hoàn cảnh bạn C.N. Bạn và bạn trai mới là người yêu của nhau cho nên có thể bạn được phép vượt qua giới hạn cho phép đối với những người là vợ chồng. Ví dụ như bạn có quyền hẹn hò đi chơi cùng người khác, bạn có quyền nói chuyện hay nhắn tin để tìm hiểu tình cảm của đối tượng khác để tiến đến hôn nhân.
Vì vậy đối với bạn không có gì gọi là khó khăn bế tắc lắm khi hai bạn tính tình không hợp nhau, khi bạn chọn nhầm người (giả sử bạn trai của bạn đúng thật là người ghen tuông mù quáng). Nếu bạn cảm thấy không thể sống với nhau thì chia tay thôi. Chia tay sẽ làm bạn đau khổ, nhưng vết thương sẽ nhanh chóng lành lại, biết đâu sau này bạn phải cảm ơn sự chia tay đó.
Tôi có phần đồng ý với ý kiến bạn SND. Chắc hai bạn sẽ thắc mắc vì sao? Tất nhiên cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Trong tâm sự của bạn Yến có nói rằng chồng bạn có quá khứ không tốt và có con rơi, nhưng tôi không thấy do hoàn cảnh như thế nào, tất nhiên ai cũng có sai lầm trong cuộc đời bạn ạ. Bạn nói rằng “Dù chênh lệch nhau nhiều thứ, nhưng tôi vẫn chấp nhận làm vợ anh”, trong câu nói của bạn có hàm ý coi thường chồng bạn, ý bạn nói chênh lệnh nhau về trình độ, sắc đẹp, giàu nghèo hay cái gì? Tôi không hiểu bạn quan niệm tình yêu là gì khi nói ra câu đó.
Kế tiếp là những sai lầm của bạn trong quan hệ vợ chồng. Có lẽ tình yêu của bạn dành cho người yêu cũ vẫn còn cho nên bạn đã giấu chồng bạn để nói chuyện hay tâm sự gì đó (tôi thấy tâm sự của bạn không rõ ràng cho lắm), chỉ sau ngày cưới vài ngày, đúng ra lúc này bạn và chồng đang chìm đắm trong tuần trăng mật ấy chứ. Bạn đã sai mà lại không giải thích rõ cho chồng nên chồng bạn ghen là lẽ đương nhiên. Khi chồng bạn đang ghen thì chờ khi khác giải thích, chẳng lẽ hai bạn chỉ gặp nhau một buổi hay sao mà không có cơ hội nào? Bạn bắt buộc giải thích rõ cho chồng chứ không phải là khi nào cảm thấy vui thì nói không thì thôi.
Những gì quá khứ thì để nó ngủ yên, nhật ký thời xa xưa hãy cất đi một nơi và quên nó đi, chứ sao bạn còn đem ra để trên kệ xem đọc gặm nhắm quá khứ làm gì để cho chồng bạn thấy mà ghen. Khi chồng bạn lỡ thấy và hỏi thì theo tôi bạn cần giải thích rõ cho chồng bạn hiểu. Bạn có nói anh ấy xúc phạm bạn bằng những lời lẽ khó nghe đó, theo tôi, cũng có lý do của nó. Có thể là chồng bạn trong lúc bức xúc, tức tối, ức chế đã nói ra những lời đó.
Có rất nhiều cặp vợ chồng đã sai lầm khi dùng lời lẽ xúc phạm nhau trong lúc cãi vã hay tức giận. Chồng bạn cũng nằm trong số đó. Cũng có nhưng người giận nhau thì bỏ về nhà cha mẹ ruột hay đi chơi cùng bạn bè. Đó cũng là sai lầm vì làm như thế sẽ không giải quyết được vấn đề mà làm cho tình hình thêm căng thẳng bởi người kia lúc đó sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, bị xúc phạm. Ở khía cạnh này bạn lại là người sai lầm.
Theo tôi để điều trị căn bệnh ghen tuông của chồng bạn thì bạn điều trị bản thân trước bằng cách giải thích rõ quan hệ hiện tại của bạn với người yếu cũ cho chồng. Hạn chế liên lạc với người đó, nếu có liên lạc thì nên công khai cho chồng biết (nếu anh ấy muốn biết quan hệ của bạn với người đó là quan hệ như thế nào). Đôi khi chồng bạn cấm liên lạc với người đó luôn thì theo tôi bạn cũng nên tuân thủ, hãy đặt hạnh phúc gia đình mình lên vị trí hàng đầu.
Bên cạnh đó bạn thay đổi suy nghĩ về chồng bạn, tránh có những suy nghĩ coi thường chồng. Hãy dành nhiều tình cảm cho chồng nhiều hơn bây giờ, đừng tìm cách lẩn tránh nụ hôn của anh ấy. Có vậy tôi tin chắc chồng bạn sẽ vui vẻ trở lại và không còn ghen tuông gì nữa (vì bạn nói chuyện nhắn tin cho người yêu cũ chồng bạn ghen là điều tất nhiên thôi).
Chúc bạn vui nhé.