Từ: N.T.P.A.
Đã gửi: 10 Tháng Chín 2011 1:40 CH
Chị Duyên ạ, em là sinh viên vừa mới ra trường, lấy chồng được 9 tháng nay, chồng em hơn em 11 tuổi. Chắc hẳn ai cũng biết với tuổi đó thì anh ấy chững chạc và thành đạt như nào. Nhưng có lẽ do vận mệnh anh ấy chưa tốt, hoặc do thời buổi kinh tế thị trường đang bị khủng hoảng chung, công ty của anh ấy gặp khó khăn về tài chính, và anh ấy với cương vị phó giám đốc công ty rồi cũng quyết định ra đi với "2 bàn tay trắng".
Chị có hiểu cuộc sống khó khăn thế nào khi 2 vợ chồng em vừa xây nhà cửa xong, lại cưới xin, rồi năm nay lại xây nhà cho bố mẹ em nữa, mà anh ấy không hề có một nguồn thu nào suốt 8 tháng, mọi việc chi tiêu hầu như toàn mẹ chồng và bên nhà em chu cấp. Cũng không phải là nhiều nhặn gì nhưng cũng cứ cho là khoảng 1-2 triệu/tháng, mà 2 vợ chồng sinh hoạt như thế suốt một thời gian khá dài.
4 tháng trước, 2 vợ chồng lại chuyển về HN ở, không ở nhà cùng mẹ anh ấy nữa thì cuộc sống vất vả và gian nan hơn nhiều, và khi đó em có bầu được 2 tháng. Vậy mà một người trước giờ chỉ ăn với học, có biết làm bất kỳ việc gì đâu, phải gánh trách nhiệm gia đình. Chồng em, trước cũng có địa vị trong xã hội, cũng giao lưu rộng rãi nên giờ đây anh ấy như con rùa rụt cổ, em cũng thương chồng rất nhiều vì em biết, hàng đêm, người chồng nằm cạnh em không ngủ, những giọt nước mắt đắng cay và uất hận tràn đầy. Cuộc sống no đủ trước đây giờ thay đổi hẳn, anh ấy cũng nghĩ là mọi người có cách nhìn khác về anh ấy nên càng mặc cảm và sầu hơn.
Đó là em đang đề cập đến vấn đề chưa có một công việc gì khác, anh ấy cứ đi uống cafe hàng sáng với bạn bè, chiều về ăn cơm với vợ. Còn như chồng chị, anh ấy cũng đi làm, nhưng ai cũng biết đó, làm cho doanh nghiệp có khi lương còn cao, còn làm cho nhà nước, lương rất thấp, vì thế em nghĩ chị không nên vì chuyện kinh tế mà đòi ly dị chồng.
Chị Uyên nói đúng, chồng là nơi nương tựa, chia sẻ và đi cùng mình suốt chặng đường còn lại. Cái chính là hạnh phúc chứ không phải đồng tiền. Vì thế nếu chị đòi ly dị chồng vì chồng không kiếm ra tiền thì chị sẽ giải thích sao với gia đình chị, gia đình chồng, cùng những người bạn của chị, của anh ấy? Mới cưới nhau được một năm 4 tháng, không biết chị đã có cháu chưa, nhưng nếu có rồi thì con chị sẽ nghĩ ra sao nếu chị chia tay chồng chị như thế, rồi sau này, cháu đi làm, nuôi chị, nhưng nếu không may cũng như bố nó, thì nó sẽ thế nào?
Cuộc sống đừng quá nặng gánh bởi đồng tiền, chị ạ. Cứ như vợ chồng em, sung túc quen rồi, mà bây giờ chạm phải hoàn cảnh này cũng phải thích nghi và cố gắng mà thôi. Hãy cùng chồng chia sẻ, chị nhé.
Chúc chị sáng suốt trong quyết định của mình.