Chồng tôi trước công tác xa nhà, một năm chỉ về 2-3 lần. Sau lần đầu chồng ngoại tình, tôi suy sụp rất nhiều, làm đơn ra tòa nhưng bố mẹ hai bên và chồng xin tha thứ; tôi mủi lòng nên rút đơn. Năm ngoái, chúng tôi xây nhà trên đất bên ngoại, chồng góp hơn 200 triệu đồng (tiền đi vay). Năm nay anh chuyển công tác về gần nhà.
Vừa rồi cho con học qua mạng, anh chưa thoát mật khẩu máy tính, tôi vô tình đọc được tinh nhắn của anh với hai cô trong đơn vị cũ (họ đều có gia đình riêng). Trong tin nhắn có đoạn một cô bảo anh bỏ vợ đi rồi hai người ra làm nhà mới ở với nhau. Đọc xong chân tay tôi bủn rủn, không nghĩ được gì, chỉ tính tới chuyện ly hôn. Thời gian chúng tôi chung sống, tiền anh kiếm được chỉ để trả các khoản anh nợ. Anh bảo tôi muốn được ký đơn ly hôn thì trả hết số tiền anh góp làm nhà. Tôi không thể làm thế trong khi lương tháng chỉ bảy triệu đồng, chi phí từ lúc chửa đẻ đến nuôi con gần như tôi lo và nhờ vả ông bà ngoại trông cháu khi đi làm. Tôi phải làm sao đây?
Thư
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc