Tôi lấy chồng được hai năm, anh khá đẹp trai, đạo đức, tốt đối với mọi người, chỉ có một điều giữa chúng tôi không bao giờ giải quyết được đó là chuyện liên quan đến tiền nong. Chồng tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, lấy nhau về ba mẹ tôi thương, sợ con vất vả nên đã cho vay tiền để mua nhà. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hạnh phúc nhưng chồng tôi có tính tự ái rất cao, anh hay hờn dỗi mỗi khi nghe ai nói là nhận được sự giúp đỡ của nhà vợ.
Tôi đi làm với mức lương cũng khá, mọi việc trong nhà đều lo hết và hàng tháng có dành ra số tiền để trả nợ. Lâu lâu tôi tự thưởng cho mình chiếc áo mới hay túi xách mới, chẳng đắt đỏ gì, vậy mà anh cũng nói tôi xài nhiều và muốn quản lý luôn tiền tôi làm ra dù hàng tháng anh không đưa tôi đồng nào. Mỗi lần như vậy chúng tôi đều cãi nhau to và không nói chuyện được.
Tôi thấy chồng lộ tính ích kỷ và tính toán, giờ cảm thấy bế tắc quá. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, phải làm thế nào đây?
Khuê