Con nhỏ nên tôi chưa đi làm được. Tôi có kiến thức, kỹ năng, đã đi làm trước đó ở trung tâm Anh ngữ. Mẹ đẻ cho tôi mượn 10 triệu để mua xe bán bánh mì mỗi sáng. Chồng tự lấy chuyển qua tài khoản của anh để chơi chứng khoán, tiền ảo. Đợt này thua lỗ, tiền anh kiếm được không đủ xoay xở nên số tiền 10 triệu mẹ cho giờ tôi không biết anh còn bao nhiêu. Vài ngày nay tôi hỏi, anh nhất quyết im lặng, không chịu trả lời hoặc bảo tiền đầu tư thua lỗ hết rồi. Trong khi tôi thấy anh rút tiền để đi chơi, mua bia nhậu với đồng nghiệp, đưa tôi 2 triệu sinh hoạt trong tuần này.
Mâu thuẫn dâng cao khi tôi lấy điện thoại anh vào app đầu tư xem tài khoản còn bao nhiêu, anh ở bên cũng đồng ý rồi. Tôi không biết xem, đến khi bấm lung tung vào chỗ nào đó và chưa kịp nhìn thì chồng giật lại, chạy vô nhà tắm khoá cửa, đổi mật khẩu, thực hiện các thao tác chuyển tiền gì đó mà tôi không hề biết. Anh mặc kệ tôi khóc, năn nỉ anh nói sự thật. Tôi hỏi anh vì cớ gì lại giấu giếm, nhà mình nghèo có bao nhiêu tiền đâu, tôi có quyền được biết mà.
Tôi đòi về quê nếu anh không tôn trọng, giấu chuyện tiền bạc. Câu trả lời của anh là đòi ly hôn tôi. Tôi cảm thấy thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân. Xin mọi người cho lời khuyên.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc