Chồng hơn tôi 4 tuổi, cả hai quen nhau tình cờ qua mạng. Nhà anh chỉ có một mẹ một con. Anh làm công nhân, lương theo sản phẩm nên khá thấp. Từ lúc cưới nhau, tôi không được biết về tiền lương của chồng, anh nói phải lo cho mẹ và đóng các chi phí khác trong nhà. Nhưng khi nói chuyện, mẹ chồng nói bà có lương hưu nên hàng tháng không bắt chồng đưa tiền. Chồng tôi khá hiền nhưng không năng động, gần như không có kỹ năng sống, lại rất bảo thủ và có cái tôi rất cao, hay lý luận suông trên mạng xã hội. Anh chỉ quan tâm tới cảm nhận của bản thân, không cần biết vợ hay mẹ thế nào.
Vợ chồng tôi khó khăn về con cái. Sau khi khám, biết nguyên nhân từ phía chồng tôi, mẹ chồng liền rút khoản tiền tiết kiệm đưa cho anh lo việc. Ngoài ra các chi phí phát sinh còn lại từ tiền đi đường, bác sĩ đến tiền theo dõi, tiền khám, thuốc thang, tiền đồ tẩm bổ từ lúc tôi có bé đến nay đều một tay tôi và ông bà ngoại chi trả. Chồng ngày càng không quan tâm đến vợ, chưa một lần đưa tôi đi khám thai hay mua đồ gì cho vợ. Anh nói không có tiền. Dù lương thấp nhưng anh rất thoải mái và chấp nhận chuyện đó, được nghỉ thì nằm nhà chơi, vẫn đặt mua rất nhiều đồ trên mạng, thích là mua dù không có mục đích gì. Tôi nói anh tiết kiệm lại chút, anh hậm hực, nổi nóng, nói tôi quản lý anh. Rồi hai vợ chồng bắt đầu cãi vã, tuy không gay gắt nhưng khiến tôi rất nản lòng.
Mẹ chồng biết chuyện, bà động viên và cho tôi về nhà bố mẹ đẻ dưỡng thai, tránh để tâm trạng thêm nặng nề. Ngày tôi bầu được 28 tuần, chồng đột nhiên nói với bố mẹ tôi rằng muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này vì cảm thấy không được tôn trọng. Anh nói tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, không quan tâm đến cảm nhận của anh, không biết thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Giờ tôi phải làm gì đây khi bé con sắp chào đời?
Thu Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc