Sáu năm bên nhau, chồng nhậu khá nhiều, cả hai không có chung lý tưởng sống. Anh chỉ đi làm rồi đưa tiền cho tôi là xong. Tôi vừa làm vừa chăm con, lo việc hai bên nội ngoại. Anh không hề muốn phát triển kinh tế, mọi việc lớn nhỏ tôi đều phải lo lắng và làm hết.
Anh cứ đi làm về là lướt điện thoại, ăn cơm, lại lướt điện thoại và đi ngủ. Còn tôi, ngoài đi làm công ty còn kinh doanh thêm bất động sản. Việc xây nhà tôi cũng là người đề xuất, lo tiền bạc để xây. Tiền xây nhà do tôi đầu tư vào đất đai nên có lãi. Tôi nói với chồng còn thiếu bao nhiêu khi xây, hỏi anh định làm như nào, việc gì tôi cũng bàn với anh, vậy mà chỉ nhận lại sự im lặng, thờ ơ, không quan tâm. Tôi không muốn mình phải làm hết mọi việc như vậy.
>> Hối hận vì lấy phải chồng lười
Nhiều lần tôi mặc kệ mọi thứ để anh lo, kết quả đường ống nước tắc cả tháng trời anh không làm. Tiền nhà thiếu hay thừa anh cũng biết vậy chứ không để xuất phương án nào, đến lúc người ta đòi tiền tôi lại phải chạy bên này bên kia để lo. Lúc con khóc ngặt nghẽo, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi đưa sang mẹ. Đến nỗi con đi cấp cứu 12h đêm, mình tôi bế con mà không gọi được cho anh, anh bận nhậu. Tôi sai chỗ nào? Nên làm gì để nhận được sự giúp đỡ của chồng? Tôi quá mệt mỏi rồi, sắp không trụ nổi nữa. Tôi cảm thấy bơ vơ, một mình chống chọi với những vất vả của cuộc sống mà không ai giúp đỡ.
Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc