Anh lại có mong muốn sau vài năm nữa sẽ về quê làm việc để tiện chăm sóc ba mẹ già yếu. Tôi hiểu và thông cảm cho mong muốn của chồng nhưng lo lắng cho tương lai của gia đình. Hiện tại, tôi gánh vác mọi gánh nặng tài chính trong gia đình.
Tôi đi làm công ty với mức lương 12 triệu đồng mỗi tháng nhưng chi phí sinh hoạt cho hai con và gia đình khá cao. Mỗi tháng, tôi phải chi các khoản: sinh hoạt, thuê nhà, học hành của con cái. Chồng không lo cho gia đình mà chỉ tập trung vào việc đầu tư. Anh đã lấy hết tiền tiết kiệm khoảng một tỷ đồng của hai vợ chồng dự định mua chung cư trả góp để đầu tư và lỗ 80% rồi.
Giờ tôi hỏi, anh nói vợ chồng không hợp quan điểm nên suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này. Tôi rất bất ngờ vì bản thân đã cố gắng hết sức cho cuộc sống này, vậy mà đổi lại câu kết từ chồng sau khi lấy hết tiền dành dụm hơn 10 năm qua của tôi. Tôi cũng tự trách mình vì quá tin tưởng chồng mà vùi đầu vào lo cơm áo gạo tiền, quên mất để dành một ít lo cho con cái. Nói rõ hơn, mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi sáu triệu đồng để chi tiêu gia đình. Với số tiền đó, tôi phải chi tiêu rất tiết kiệm, nấu ăn ở nhà, tự giặt giũ, sửa chữa đồ đạc. Tôi cũng phải làm tăng ca để kiếm thêm thu nhập.
Công việc và cuộc sống gia đình khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và stress. Tôi thường xuyên bị mất ngủ, ăn không ngon, cảm giác buồn chán. Tôi lo lắng cho tương lai của gia đình, không biết phải làm gì để giải quyết tình trạng này. Tôi biết mình không phải người phụ nữ duy nhất gặp tình trạng này. Có rất nhiều phụ nữ khác đang phải gánh vác mọi gánh nặng tài chính trong gia đình, trong khi chồng họ chỉ tập trung vào công việc hoặc theo đuổi những ước mơ cá nhân.
Tôi muốn viết câu chuyện của mình để mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ mọi người. Tôi không muốn về quê chồng vì chuyện nàng dâu nhà chồng và thật sự không phù hợp môi trường sống.
Nguyệt Ánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc