Tiền trong nhà chủ yếu do chồng tôi làm ra. Con cái và mọi việc tôi lo hết. Nhà chồng có hai anh em trai, đều lập gia đình. Em chồng có một con và được nhà vợ mua cho căn chung cư ở Sài Gòn, vợ chồng tôi tự làm và mua nhà trả góp. Mỗi tháng chúng tôi phải chi toàn bộ tiền nuôi ba mẹ chồng khoảng 10 triệu đồng. Em trai chồng cũng có công việc tốt nhưng không bỏ ra đồng nào; thu nhập chồng cao hơn em trai nên anh gánh hết hộ em. Tôi cũng hơi khó chịu với cách làm này vì muốn chia đôi chi phí lo cho ba mẹ chồng với em trai anh. Nhưng tôi quyết định không nói gì, cứ làm theo lời chồng vì anh thu nhập tốt hơn tôi. Tôi kiếm 15 triệu đồng mỗi tháng, chồng kiếm 85 triệu đồng mỗi tháng.
Gần đây ba chồng phát hiện bệnh nặng, có khi chỉ sống được một vài năm nữa, ông chủ động bảo chồng tôi làm lại giấy tờ đất để cho con cái. Ba mẹ chồng thống nhất chia cho anh trai chồng hai bất động sản bao gồm cả nhà đang ở, cho vợ chồng tôi một mảnh đất khác, giá trị tài sản của anh em bằng nhau. Toàn bộ chi phí làm giấy tờ sẽ do vợ chồng tôi chịu vì chồng tôi muốn gánh hết. Tôi cũng đồng ý, chỉ nói cha mẹ cho ai phần nào thì làm sổ tên người đó để sau này khỏi rắc rối. Thậm chí tôi còn nói không cần đất đó và sẵn sàng ký thỏa thuận tài sản riêng của chồng, miễn sao đất đó để dành cho hai con tôi. Chồng tôi cũng đồng ý.
Trong khi làm giấy tờ anh lại ủy quyền cho em trai đứng tên cả ba mảnh đất. Tôi thất vọng và thắc mắc tại sao anh lại làm vậy. Có phải chồng không tin tưởng tôi? Có lẽ nào anh tin em trai mình hơn vợ? Tôi không muốn giành phần đất đó cho mình, chỉ muốn con mình có chút tài sản về sau. Tôi hỏi sao anh làm vậy, anh im lặng, không thì cũng lảng tránh, chuyện đó tới giờ đã được nửa năm rồi. Tôi phải làm sao đây? Về mặt pháp lý, em chồng đã đứng tên số đất đó chắc chẳng thể tranh cãi gì nữa có đúng không? Xin được mọi người tư vấn giúp.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc