Tôi 27 tuổi, chồng 32 tuổi, kết hôn hơn một năm, con trai 3 tháng tuổi. Trước khi lấy tôi, chồng đã có một đời vợ và một con trai. Sau đó họ ly dị, đứa bé sống với mẹ. Cách đây hai tháng, tôi phát hiện chồng quan hệ với gái bia ôm, hai người qua lại từ lúc chúng tôi mới cưới. Tôi trao đổi với chồng, anh hứa sẽ chấm dứt nhưng đâu lại vào đấy, họ vẫn qua lại với nhau. Nhà chồng tôi cũng biết chuyện này.
Một năm trước, vợ chồng tôi xây nhà, tiền mua đất và xây nhà là mẹ chồng cho. Tôi vay của bên ngoại 100 triệu đồng. Sau khi xây nhà xong cũng là lúc tôi sinh con, vợ chồng chuyển vào ở. Mấy ngày đầu, con khóc nhiều quá, mẹ chồng quyết định bán ngôi nhà vì khi xem bói, thầy bảo đất không hợp. Bán nhà xong, tôi và con chuyển về nhà nội sinh sống, còn chồng ra thuê trọ. Số tiền bán nhà 600 triệu đồng chồng tôi đánh bạc thua hết, còn viết giấy nợ vay thêm 100 triệu đồng.
Mấy ngày nay tôi cho con lên nhà trọ chỗ chồng ở, phát hiện anh dẫn cô kia về phòng trọ, dùng và lấy đồ của tôi. Tôi nửa muốn ở lại vì còn rất yêu chồng, nửa muốn ly hôn vì uất ức với tình trạng hiện tại. Xin các anh chị hãy cho tôi lời khuyên trong lúc này, chân thành cảm ơn.
Hồng Hạnh