Chào bạn Thanh!
Hiện tại, bạn đang đi làm và có mức lương ổn định, gia đình bên ngoại tương đối khá giả, lâu nay bạn từng nuôi con một mình, mọi khó khăn đều vượt qua hết, nuôi con nhỏ thường vất vả hơn nhiều, nhưng càng ngày con của bạn càng lớn, sẽ càng đáng yêu hơn, sẽ đỡ vất vả hơn. Bạn không nên giao con cho anh ấy bởi lẽ: Không có người phụ nữ nào thương con mình bằng chính mình đâu bạn ạ.
Cho dù chị ấy sống hạnh phúc với chồng bạn và yêu thương chồng bạn, nhưng sẽ làm tổn thương cho bé khi có sự phân biệt giữa con chung và con riêng. Tôi cũng nuôi con nhỏ một mình như bạn nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi tối khi được ôm con vào lòng, dạy con tập hát, dạy học. Trẻ con cần được chăm sóc, yêu thương và vỗ về chứ không phải tranh giành để chiếm đoạt con.
Nếu anh ấy thương con thì sẽ bù đắp cho con và không nên chia cắt tình mẫu tử, vì ít ra anh ấy còn có gia đình và đã có con. Bạn có bao giờ nghe lời bài hát: Không ai yêu mẹ bằng con, không ai thương con bằng mẹ" chưa. Tôi cảm nhận rất sâu sắc lời bài hát này, mỗi ngày niềm vui của con chính là niềm vui của tôi đấy bạn ạ.
Bạn hãy sống thật mạnh mẽ và tự tin lên để con sẽ tự hào về mẹ của mình. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy người đàn ông tốt yêu thương và đón nhận tình cảm của 2 mẹ con bạn thì sao? Chúc bạn thành công hơn nhé!
Bảy