Tôi và anh ly hôn được 2 năm, chúng tôi có 2 con gái và tòa giải quyết mỗi người nuôi một đứa, tôi nuôi bé nhỏ còn chồng nuôi bé lớn, không ai phải chu cấp cho ai, mỗi bên được quyền đi lại thăm nom con cái. Chúng tôi ly hôn không phải không còn yêu thương nhau mà vì chồng xin chuyển công tác về quê cho gần gia đình, còn tôi không muốn sống ở quê. Chồng bộ đội, còn tôi công tác trong một cơ quan nhà nước, vợ chồng công việc ổn định nên tôi không muốn về quê và sống ở thành phố với mục đích là để con cái có đều kiên phát triển hơn. Không ai chịu nhường ai và chúng tôi quyết định ly hôn.
Vì điều kiện xa nên mỗi năm tôi chỉ được gặp con gái lớn một lần. Hè năm rồi tôi có đón cháu vào chơi một tháng để chị em được gần nhau. Năm nay tôi cũng nói với chồng là cho đón con vào chơi dịp hè nhưng anh không cho với lý do con phải học hè. Tôi là mẹ đơn thân, điều kiên kinh tế chưa ổn nhưng vì thương con nên vẫn rất muốn đón con vào dù đi lại tốn kém. Tôi rất buồn vì nhớ con, cả năm trời đã không được gặp con. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, phải làm thế nào đây?
Kim
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.