Gửi bạn Nam!
Trước hết, thành thật chia sẻ với nỗi niềm và tâm trạng mà bạn đang trải qua. Tôi muốn nói với bạn vài lời, hy vọng bạn lắng nghe và có thể tìm cho mình giải pháp tốt nhất để sau không phải ân hận. Quyết định tha thứ hay ly hôn, trước hết phải hỏi trái tim bạn còn yêu vợ hay không? Cô ấy là "say nắng", đang rất hối hận và muốn trở về với bạn, mong hãy tha thứ cho cô ấy. Cho cô ấy một cơ hội cũng chính là cho bạn một cơ hội để lại được hạnh phúc và con bạn được mỉm cười.
Còn nếu không, ly hôn vẫn chưa muộn. Nhưng đừng vì bất cứ ai, đặc biệt là những người từng coi bạn là "thằng nhà quê". Đó không phải cái tội và đó cũng không phải lý do để ai đó có quyền sỉ nhục bạn. Tuy nhiên, đừng vì họ mà bỏ hạnh phúc của mình nếu bạn vẫn còn yêu vợ, bởi nếu không thì bạn đã mắc mưu họ đấy.
Đọc tâm sự của bạn, tôi thật sự chạnh lòng, bởi tôi cũng là một cô gái HN gốc mấy đời nhưng gia đình tôi ngày xưa nghèo, sống vô cùng tình cảm, chưa hề có chuyện không sống có tình người như bạn nói đâu. Mà thực ra người Hà Nội gốc đâu còn mấy, họ cũng từ quê ra đấy chứ. Tôi từng lấy chồng "nhà quê", nhưng khác bạn ở một chỗ là chồng cũ của tôi cũng vì vật chất mà bỏ tôi mặc dù khi làm ăn thất bại, tất cả đều do bố mẹ tôi giúp anh trả nợ.
Vì thế, tôi muốn anh hiểu rằng, người Hà Nội như tôi hay "người nhà quê" như anh đều có thể gặp những người chồng/ người vợ "tham phú phụ bần" trong cái xã hội này. Nếu thực sự yêu vợ, hãy giúp cô ấy hiểu giá trị đích thực của cuộc hôn nhân và tình cảm vợ chồng mà các bạn đã có, hạnh phúc mà hai người đã trải qua và hãy nghĩ đến con.
Tiền bạc, danh vọng, địa vị mà cô ấy nhìn thấy ở người đàn ông giàu có đôi khi chỉ là phù phiếm thôi, chưa biết chừng cô ấy chỉ là trò chơi của gã đàn ông đó. Hy vọng bạn sẽ tìm lại được bình yên trong tâm hồn và hạnh phúc.
Yên Nhiên