Chồng yêu thương, chiều chuộng tôi. Tình cờ tôi phát hiện ngày xưa anh đã "bắt cá hai tay", thậm chí từng quan hệ với tôi và một người con gái khác trong một quãng thời gian. Đến giờ, vì công việc họ vẫn liên lạc, còn gửi tặng sách và quà cho nhau. Tôi từng bị đặt lên bàn cân so sánh với người đó để chồng đi hỏi ý kiến bạn bè, cuối cùng anh chọn cưới tôi vì tôi hiền lành, tử tế và sẽ đối xử tốt với gia đình anh. Biết được sự thật tôi thật sự buồn, rốt cuộc anh lấy tôi hay chỉ muốn có vợ?
Tôi có thể tiếp tục tin tưởng và trọn vẹn yêu thương với một người có khả năng "bắt cá hai tay" tài tình như anh? Tôi gần như mất cảm xúc khi gần gũi chồng. Chúng tôi từng cãi nhau về chuyện này, anh tức giận vì tôi nhìn về quá khứ để làm hỏng hiện tại và tương lai hai đứa, nhưng quá khứ là nền tảng của hiện tại mà. Phải thú thật, từ ngày cưới, anh luôn tốt với tôi và gia đình tôi, có thể xem là người chồng hiếm có. Việc phát hiện ra chuyện tình cảm của chồng phức tạp khiến tôi suy sụp tinh thần, đã nói rõ với chồng nhưng thỉnh thoảng tôi lại bị ám ảnh.
Có phải với đàn ông, chuyện ấy chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường? Vậy nếu tôi cũng ngủ với 2-3 người trong lúc yêu anh thì anh có chấp nhận không? Hiện tại tôi và chồng còn làm việc với cô gái đó, thậm chí bạn bè quanh chồng biết nhiều về những người cũ của anh cũng khiến tôi áp lực. Tôi ám ảnh bởi việc bị so sánh với người khác. Tôi mệt mỏi vì chính áp lực tâm lý mình tự tạo ra nhưng không biết làm cách nào để giải tỏa.
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc