Những năm đầu không có chuyện gì, tôi cũng thường xuyên gọi điện để tâm sự với anh. Gần đây, anh tỏ ra khó chịu, cho rằng tôi gọi như thế là kiểm soát anh, rồi gắt gỏng với tôi, sẵn sàng nói: "Mày đừng làm phiền tao nữa".
Một hôm, anh đi với gái, tôi biết vì khi gọi điện thì máy điện thoại của anh chẳng hiểu sao tự kết nối (chắc anh vô tình chạm vào màn hình cảm ứng). Họ đưa nhau uống cà phê rồi vào khách sạn, tối cũng vậy, nhưng buổi tối tôi gọi thì tắt máy. Tôi bực quá gọi cho cô kia thì thấy bảo anh đang nói chuyện điện thoại, trong khi điện thoại của anh tắt. Từ hôm đó đến giờ chồng chưa về và tôi cũng không gọi điện nữa. Tôi nên làm gì, có nên buông tay không?
Vân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc