Chồng tôi hay bị bạn bè rủ rê, không bao giờ từ chối cuộc vui nào. Chúng tôi cưới từ tháng 2 năm ngoái, sau đó vợ chồng lên thành phố làm ăn, không ở chung với bố mẹ chồng. Sau 5 tháng tôi có bầu, nghỉ ở nhà bán hàng. Chồng tôi rất nghiện chơi bi-a, không chỉ đánh cho vui mà anh còn đánh ăn tiền, có hôm chơi cả đêm không về. Bạn bè hoặc ai rủ anh đều đồng ý, không ai rủ thì thôi.
Tết chúng tôi về quê, anh bình thường ít nhậu nhưng cứ ai mời là uống tới bến, không biết từ chối. Đêm giao thừa anh say khướt, ngủ từ 8h tối đến sáng hôm sau, để tôi bơ vơ ở nhà chồng. Tôi vừa rửa dọn vừa khóc, ở nhà chồng ăn tất niên đêm 30 xong lại phải làm cơm cúng giao thừa, cả ngày đêm hôm đó tôi không hề được nghỉ ngơi đón Tết; lại là Tết đầu tiên ở nhà chồng và mang bầu 7 tháng nên tôi rất tủi thân. Bố mẹ chồng đã già, sống theo kiểu ngày xưa, cúng hay làm mâm cơm gì cũng rất thịnh soạn.
Từ lúc về Tết là tôi ở nhà chồng luôn để sinh con, giờ đã được 6 tháng. Hôm nay là ngày rằm, anh về quê ăn rằm; mẹ con tôi ở nhà còn cả nhà chồng đi ăn bên nhà thờ. Anh uống nhiều sau đó bạn lại rủ đến nhà uống tiếp, say rồi bạn tiếp tục rủ đi chơi bi-a. Trong thời gian đi làm ở Hà Nội, thỉnh thoảng anh cũng chơi bi-a và nhậu nhẹt khi có ai rủ. Ở quê anh có nhóm bạn bị nghiện chơi bi-a, hầu như lúc nào cũng đánh. Mỗi lần đi chơi về hay nhậu nhẹt say tôi đều nói mà anh không bỏ được. Tôi phải làm sao bây giờ. Anh rất tốt nhưng chưa bao giờ từ chối ai rủ rê, vì thế rất được mọi người quý.
Quyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc