From: Phi Kien
Sent: Thursday, December 21, 2006 1:13 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chong chi Thuy qua la kho hieu
Chào chị Thùy!
Chồng chị quả thật là một con người cực kỳ lạ lùng! Một con người cực kỳ lý trí. Đến mức rất yêu vợ thương con nhưng một tuần không có cũng kiên quyết không cần gặp, không cần tìm lấy một giải pháp để sửa mình và yêu cầu vợ sửa đổi cho hợp nhau, không những thế lại yêu cầu vợ chấp nhận những lời nói xúc phạm (không thể chấp nhận được). Một con người cực kỳ lạnh. Rất thương và yêu con, đặc biệt con còn đang ở cái tuổi cực đáng yêu, nhưng 5 ngày vắng con cũng không sao. Quả thực là tôi không hiểu hết, và cũng không thể hiểu hết bằng người trong cuộc được bởi chắc chắn chị không thể kể hết mọi việc.
Vấn đề mấu chốt ở đây là tại sao anh lại lấy chị làm thùng rác thế? Hình như bản thân anh ấy cũng chưa hề một lần trả lời thẳng thắn vấn đề tại sao anh lại xúc phạm chị (một cách cố tình mà không phải là không kiềm chế được). Hình như anh cho mình quyền đó. Quan điểm của tôi là chúng ta hoàn toàn bình đẳng. Nghĩa là anh nói tôi được, tôi sẽ nói anh được. Tại sao chị không nói lại, chẳng qua vì chị là con người lịch sự và tôn trọng anh ấy. Và anh ấy vẫn nói được vì anh ta không tôn trọng chị.
Tôi nghĩ rằng chị hoàn toàn có quyền rất chính đáng, đàng hoàng khi yêu cầu anh cho biết nguyên nhân. Và khi biết nguyên nhân rồi, thì việc giải quyết sẽ rõ ràng, dễ hơn, phải không?
Còn nếu, anh kiên quyết là anh không sửa và cũng không cho biết nguyên nhân (cứ thích lên là xúc phạm và cố tình xúc phạm) thì tôi nghĩ chị nên chấp nhận một sự thật là chia tay. Cũng là một người có lòng tự trọng, tôi nghĩ, phụ nữ chúng ta thua kém gì nam giới mà phải chịu như vậy chứ. Vả lại, cho dù chị chấp nhận cuộc sống vì con thì rồi cũng đến lúc tinh thần của chị không thể vui vẻ, stress và điều đó ảnh hưởng chẳng ít đến con chị.
Kim trong bọc giấu lâu ngày làm sao được. Khi con chị biết chuyện thì nhân cách của cháu ảnh hưởng không nhỏ: hoặc cháu coi thường đàn bà (và cả chị luôn). Điều đó không cần nói thì tôi cũng hình dung ra chị sẽ không thể chịu đựng được) hoặc cháu ghét bố (điều đó cũng rất tệ).
Vài cảm nhận nhỏ, mong chia sẻ với chị.
Chúc cả anh và chị thay đổi tích cực vì nhau và vì tổ ấm của mình.