Thân gửi chị Hòa!
Mỗi khi tôi đọc trên báo có những tin bài về chuyện liên quan đến vẫn đề bị lạm dụng tình dục, cưỡng dâm, tôi đều cảm thấy thật đau lòng và thương cảm cho những người bị hại. Trong trường hợp này không chỉ có em gái chị mà nạn nhân có thể nói là còn cả chị và cả một gia đình.
Nếu theo tất cả những gì chị nói về người chồng từ trước đến nay là một người vẹn toàn, mà giờ lại có những hành động như thế thì có thể nói chị đã không hiểu hết về người đã gắn bó với mình trong 15 năm qua. Chắc chắn anh ta cũng là người che giấu thật tài giỏi và chị cũng quá tin tưởng chồng, thiếu cảnh giác và quá hiền lành.
Người có thể có những hành động với em gái vợ như vậy chỉ có thể là của một người có tâm lý, tư tưởng biểu hiện của bệnh lý và biến thái. Người có bệnh nghiện sex thì có thể giải quyết bằng nhiều cách nhưng hành động với em gái vợ thì nó thuộc về vấn đề đạo đức nữa, vậy mà anh ta vẫn có thể suy nghĩ và làm.
Có lẽ chị không đồng tình với tôi anh ta là người có xu hướng nghiện sex, vì như chị nói, cuộc sống tình dục của hai vợ chồng ở mức bình thường nhưng cũng luôn mới mẻ. Nhưng tôi dám chắc ham muốn của anh ta nhiều hơn và cũng thường biết làm tươi mới, chỉ có điều với một lý do nào đó mà anh ta biết kiềm chế hoặc không đòi hỏi quá nhiều ở chị.
Có thể lý do như sức khỏe của chị không được tốt chẳng hạn và chủ yếu là anh ta muốn che đậy cái ham muốn bệnh hoạn của mình trước mắt vợ. Những ham muốn bệnh hoạn đó anh ta có thể hoàn hoàn tìm cách giải quyết ở bên ngoài và hoàn toàn có cơ hội, thời gian để làm việc đó; do tin tưởng nên suốt thời gian qua chị không mảy may nghi ngờ.
Thêm một lý do nữa khiến tôi nói anh ta là kẻ bệnh hoạn là vì em gái chị là một cô gái gầy nhỏ ốm yếu, bình thường chứ không phải hấp dẫn đến nỗi đàn ông nói chung và anh ta nói riêng không thể làm chủ được mình mỗi khi có dịp gần.
Tôi khuyên chị trước mắt hãy tạm cho em gái nghỉ hoặc bố trí cho em một công việc khác, dọn ra ở riêng và chỉ là thuê nhà tạm thời. Chị hãy đề nghị với anh ta điều đó, và bắt buộc để cho anh ta một cơ hội. Chị không bao giờ được hiền lành và nhu nhược nữa, nếu không anh ta sẽ không bao giờ thay đổi được. Còn nếu vẫn ở gần trong một gia đình thì chị sẽ khó kiểm soát. Đừng tin vào những lời thề thốt của anh ta. Chị cũng nên để một cơ hội để gìn giữ gia đình của mình, vì tương lai của các con.
Tôi rất muốn làm một điều gì đó để giữ được một gia đình không phải tan vỡ. Nếu cần thêm nhiều ý kiến chia sẻ chị có thể liên lạc với tôi qua email: anninhtunhan@gmail.com
Long