From: "Toan M Dao"
To: <Tamsu@vnexpress.net>
Sent: Friday, June 13, 2003 3:39 AM
Chào chị Duyên,
Tôi xin được bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của chị. Chị đang cùng chồng vượt qua bao khó khăn để tạo dựng sự nghiệp và có những khoảng thời gian rất hạnh phúc, đặc biệt chị đã cùng chồng gánh vác, chia sẻ khó khăn với nhà chồng. Chị Duyên đúng là một biểu hiện cao đẹp của phụ nữ Á đông nói chung và của Việt Nam nói riêng. Nhưng chuyện đời đâu có êm xuôi mãi như vậy phải không chị Duyên? Tôi không có ý định khuyên chị, nhưng lời khuyên như chịu đựng, tha thứ, tìm hiểu chồng, làm cho gia đình ấm cúng hơn, nhờ đoàn thể can thiệp... như chúng ta thường dễ đọc được trên các báo. Đơn giản là vì tôi hiểu tâm trạng chị bây giờ đang rối tung, rối mù, không làm ra chuyện thì mất chồng, mà làm ra chuyện thì chẳng đáng chút nào với người đàn bà mà chị đã kể trong thư.
Là một người đàn ông đã ngoài 40 và may mắn có những thành tựu nhất định, có hoàn cảnh vượt khó như chồng chị, tôi chỉ xin bày tỏ cùng chị là thường thì đàn ông bước đến tuổi 40 thường mất cân bằng trong cuộc sống tinh thần (do rối loạn về hóc môn, mà sau này tôi ngẫm lại cũng thấy đúng) do vậy có những phát sinh tìm cảm không đúng chỗ và không đáng tý nào. Một thời gian sau hiện tượng này sẽ hết. Do vậy tôi đề nghị chị khoan nghĩ đến chuyện ly dị, tìm cách bảo vệ những tài sản lớn của gia đình như nhà cửa, xe cộ, công việc kinh doanh và đừng bao giờ bao vây kinh tế chồng mình. Cứ để anh ấy sinh hoạt bình thường rồi anh ấy sẽ quay về với chị. Lý do duy nhất để tôi có ý kiến này là vì chồng chị rất có nghị lực vượt khó, từng rất yêu thương chị. Người đàn bà hiện này mà anh đang quan hệ chỉ là một đám mây đen nhất thời mà thôi. Tôi tin rằng cô ta không đủ sức giữ chồng chị và khi anh ấy vượt qua sự rối loạn tâm sinh lý của người đàn ông bước vào tuổi 40, anh ấy sẽ rời bỏ người đàn bà ấy và sẽ quay lại và yêu thương chị hơn ngày xưa.
Chúc chị nhiều may mắn.
Tien Dao