Tôi là độc giả khá thường xuyên của VnExpress, đã đọc nhiều tâm sự và thấu hiểu tâm tư, tình cảm của mọi người. Trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn thời điểm hiện tại, tôi viết vài dòng về bản thân với hy vọng đâu đó vẫn tồn tại những mối thâm tình. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, làm kiến trúc sư, từng có gia đình riêng và cậu con trai. Vì một cú lừa từ người bạn thân đã khiến tôi mất trắng thành quả nhiều năm gây dựng. Đáng buồn là ở thời điểm khó khăn nhất, vợ không hiểu và chia sẻ mà đòi chia tay. Cô ấy mang đi đứa con duy nhất, cũng như mang cả hạnh phúc và tương lai của tôi.
Tôi biết mình chưa phải người đàn ông hoàn hảo nhưng rất yêu thương gia đình, vợ con. Thời gian dài tôi chìm đắm trong sự cô độc và đau khổ, rồi vì con mà cố gượng dậy. Tôi không hề trách móc vợ cũ, chỉ trách mình tin người quá, đặt niềm tin nhầm chỗ khiến gia đình tan vỡ, dù sao lỗi chính cũng từ tôi. Từ suy nghĩ này mà bảy năm qua, tôi không thể mở lòng để đón nhận tình cảm mới, dù sâu trong tâm hồn luôn khát khao và thèm lắm một mái ấm gia đình.
Từng có nhiều cuộc gặp gỡ, cà phê nói chuyện với các cô gái được giới thiệu nhưng tôi chưa gặp được ai có thể thấu hiểu nỗi lòng mình. Bạn bè rồi gia đình giục giã, tôi vẫn bình chân vì muốn tìm được một người sát cánh, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống và ủng hộ mình vô điều kiện. Tôi mong ở bên cạnh một người mà mình sẽ cảm thấy thoải mái, không hoài nghi, không áp lực, được sống thật với bản thân.
Tôi biết không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận đồng cam, cộng khổ, cùng mình chia sẻ những thất bại trong cuộc sống. Thực tế, tìm người cùng nhau hưởng phúc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc cùng vượt qua hoạn nạn. Nhưng tôi tin mình sẽ tìm được người đó, có thể là một trong những người đang đọc những dòng tâm sự này. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, phải không? Tôi mong tìm người ở Hà Nội, không vướng bận con cái (không có con riêng), còn trong độ tuổi an toàn để sinh con vì luôn mong có trái ngọt của tình yêu hai đứa. Nếu em có chút rung động bởi những dòng tâm sự của này, đừng ngại gửi mail. Tôi chờ em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nam