Chuyện là tôi muốn bàn với chồng về việc Tết âm lịch nghỉ sớm cho con về ông bà ngoại chơi, nếu để cận Tết đi lại rất vất vả, thêm nữa con tôi kén ăn, gần một tuổi rồi chẳng chịu ăn lấy một thìa cháo, cả ngày được mấy trăm ml sữa, muốn về nhà có bà rèn rũa thêm nết ăn xem sao. Còn hơn tháng đến Tết nhưng tôi muốn bàn trước với chồng để cả hai còn sắp xếp công việc.
Vừa nói ra chồng tôi đã có thái độ khó chịu. Bất kể chuyện gì cũng vậy, cách ăn nói và cư xử với người trong gia đình của anh còn kém cả người dưng. Tôi phải làm sao về cách ăn nói của chồng, anh cư xử với tôi như thế có hợp lý và có chấp nhận được không? Tôi đang mông mung vì ở trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý sau thời gian dài chịu đựng anh và vất vả chăm sóc con cái sau sinh.
Hiền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.