Chào anh Tuấn!
Em cũng rất yêu bạn trai của mình. Giống như vợ anh, em từng ghen tuông như thế. Em nghĩ anh nên quan tâm đến cảm xúc của vợ hơn nữa. Anh hãy minh bạch và rõ ràng trong mọi việc làm. Vợ không thích thư từ cũ của anh với bạn bè thì anh hãy gói tất cả lại và để cho vợ giữ. Vợ muốn biết tên người anh đang liên lạc thì anh hãy nói tên và kể sơ qua về người đó cho vợ nghe chứ đừng tỏ ra miễn cưỡng khi vợ hỏi.
Và còn nhiều việc nhỏ khác nữa, anh cần cho vợ thấy sự chân thành anh dành cho vợ. Em nghĩ một thời gian sau chị sẽ hiểu ra anh rất yêu vợ, rất chung thủy. Nhân dịp đó anh hãy nói vợ nghe là anh từng cảm thấy thế nào khi vợ kiểm soát nghiêm ngặt quá, và giờ vợ thật là dễ thương và biết cảm thông cho chồng.
Đọc thư em cảm thấy anh là một người chồng tốt, chỉ có điều chưa biết cách chia sẻ mà thôi. Em tin chị ấy cũng không muốn mất anh vào tay một cô gái khác vì chỉ có vợ mới có thể cho anh một gia đình hạnh phúc. Vì những cô bồ hoặc những người đang tâm cướp chồng người luôn thiếu hai đức tính: tự trọng và cái tâm. Chúc anh chị hạnh phúc.
Lý