Chúng tôi có bé trai học lớp một, rất nghịch, luôn tay luôn chân, không kiểm soát được hành động. Vợ chồng tôi từng gặp nhiều biến cố. Năm 2019 tôi mở một cửa hàng quần áo hàng thùng. Do không có kinh nghiệm và cũng không biết cách quản lý nên cửa hàng đó sập, thua lỗ 500 triệu đồng. Anh vay ngân hàng 100 triệu đồng, vay thêm ba cái thẻ visa và lấy 20 triệu đồng tiền tiết kiệm để đầu tư vào cửa hàng. Lỗi là do tôi, tôi cứ cố cầm cự cửa hàng, vay mượn để dồn vào đón, mong chờ nó vực dậy được, cuối cùng số nợ càng cao.
Cuối năm 2020 nhiều người đòi tiền, tôi không biết xoay xở như nào. Có nhiều bên gọi điện mời vay, từ ngân hàng đến app đen. Trong vòng một năm tôi đã vay nhiều tiền, không nói cho chồng biết, vay để trả nợ số tiền đã vay trước. Đến đợt dịch Covid, tôi hết khả năng chi trả, đã nói với chồng. Anh là người gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, cẩn thận, làm ra tiền, từ nhỏ khổ sở nên rất tính toán từ những chuyện nhỏ. Số tiền âm ở cửa hàng vượt qua mọi kiểm soát của anh, rồi đến khi biết tôi vay tiền qua app anh càng sốc hơn. Anh không chấp nhận việc tôi vay tiền mà không nói với anh. Vợ chồng tôi cãi nhau suốt thời gian đó. Tôi chạy shipper hai năm để có thêm thu nhập cho cá nhân, chồng cũng hỗ trợ trả nợ.
Năm 2022, vợ chồng trả gần hết số nợ 500 triệu đồng. Tôi đi học thêm ngành lập trình, xin việc khắp nơi. Đợt giãn cách, ở nhà tôi lướt mạng xã hội, thấy có người giới thiệu chơi cái này kiếm tiền. Ban đầu tôi không biết nó là tài xỉu online nên nạp tiền và họ chơi hộ, chơi từ 50 nghìn đồng. Rồi họ bảo tôi nạp thêm tiền vào để chơi, tôi vay mượn, nạp 27 triệu đồng, trong khi trước giờ bản thân ngoan, không biết chơi bời những thứ này. Rồi tôi nợ đến 100 triệu đồng. Không xoay được tôi mới kể hết với chồng. Anh sốc lần nữa, không thể chấp nhận người vợ như tôi. Anh đòi ly thân, tôi không chịu. Tôi còn nhiều lần đòi sống chết với anh, muốn lên công ty anh làm liều nếu anh quyết ly hôn. Anh càng ghét tôi hơn.
Sau một năm tôi trả nợ được ít, anh cho tôi về nhà. Từ đó tôi thấy cách dạy con của anh có vấn đề. Anh thường xuyên chửi con, dạy con học cũng chửi và xưng mày tao, còn lấy đũa đánh con. Con tôi vì thế ngày càng lì, lên lớp con đánh bạn. Giờ vợ chồng tôi rất căng thẳng. Anh muốn ly hôn, thực sự vợ chồng tôi không còn chung đường được. Tôi cứ ở vòng xoáy nợ nần, không biết giải quyết sao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Diệp Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc