Cả hai cùng nhau vượt qua hành trình có con, cùng đi qua những tháng ngày trong nhà chỉ còn vài nghìn đồng để tiêu. Trời thương, chúng tôi dần có cuộc sống dễ thở hơn với hai con. Tôi cứ mong cuộc sống hãy cứ thế này thôi, cùng phấn đấu và nuôi dạy con cái rồi vượt qua chông gai để nắm tay nhau sang đến bên kia.
Bước gần ngưỡng 40 tuổi, anh bỗng có những phút giây tự cười khi nhắn tin cho ai đó, bỏ lơ những tin nhắn giữa hai vợ chồng, lấm lét nhìn tôi khi làm gì đó. Khi cả gia đình bên nhau mở quà Noel, anh chẳng màng đến mà lại vui cười bên điện thoại. Tôi không có bằng chứng gì cả, chỉ đơn giản đó là linh cảm của một người vợ, một người đã ở bên anh 20 năm. Tôi hụt hẫng và suy nghĩ làm gì tiếp đây? Kéo anh về bên gia đình, cứ coi nó như một cảm xúc nhất thời rồi sẽ qua hay làm rõ mọi việc để dừng lại cuộc hôn nhân này? Xin hãy giúp tôi, cho tôi lời khuyên.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc