Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 5 năm, nếp tẻ đủ cả. Tôi vừa sinh con được hơn tháng. Chồng tôi nghiện game, cứ rảnh là anh ra quán ngồi xuyên bữa ăn, cả tuần được vài bữa cả nhà ngồi với nhau. Tôi đang ở cữ nhưng anh đi suốt. Hôm nào anh làm đêm thì ngồi chơi đến nửa đêm. Anh làm nghề tự do, có việc thì làm, không thì nghỉ. Hầu như ngày nào tôi cũng một mình xoay với hai đứa con. Góp ý nhẹ nhàng thì anh bảo từ từ sửa. Anh nghiện game từ khi tôi mới có thai, cứ nghĩ khi sinh con chồng sẽ khác nhưng anh vẫn thế.
Trước khi nghiện game, anh hay nhậu. Anh nói bỏ nhậu sang game cho đỡ tốn tiền, chơi để xả stress. Vậy vợ con anh ở nhà stress thì xả ở đâu? Trước khi đi ngủ, đêm nào con cũng hỏi sao ba chưa về. Chẳng lẽ tôi lại nói với con rằng ba đang chơi game. Góp ý không được, tôi sợ cứ thế này sẽ trầm cảm mất. Nhiều lúc nghĩ quẩn rồi lại thôi. Xin nói thêm, tôi đã tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm, công việc chỉ tạm bợ, giờ sinh con tôi phải nghỉ việc. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào chồng mà hiện nhà tôi còn nợ nần nhiều khoản. Tôi phải làm gì đây?
Thủy
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.