Chồng tôi hay đọc Tâm sự Vnexpress. Tôi phát hiện ra sở thích này của chồng vì anh thường dùng điện thoại tôi để đọc. Ban đầu, tôi đã trêu chọc và cười anh mấy ngày vì sở thích đó. Anh giải thích là muốn tìm hiểu thêm cách cư xử. Tuy nhiên trên trang hay đăng những bài viết với nội dung buồn nên tôi cảm thấy không phù hợp với mình, vì vậy không theo dõi. Hôm nay, tôi gửi vài dòng tâm sự lên trang, mong làm anh bất ngờ.
Cảm ơn anh vì mỗi sáng luôn là người dậy trước chuẩn bị bữa sáng, gọi em và con cùng thức giấc. Em đã tỉnh từ trước nhưng theo thói quen vẫn đợi nụ hôn vào má của anh, nghe thấy tiếng anh mới chịu dậy.
Cảm ơn anh vì mỗi ngày đi làm luôn được cùng nhau. Ngồi sau xe anh, em cảm thấy an toàn và vững chãi. Anh đã đưa con đi học trước, dành thời gian còn lại để đợi em thay đồ. Em luôn muốn mình chỉn chu nên đã khiến anh phải đợi, vậy mà chưa bao giờ anh phàn nàn, lại luôn khen em xinh đẹp.
Cảm ơn vì mỗi món ăn anh nấu, món nào em cũng thấy ngon hết. Để em và con được ăn ngon, anh luôn lựa chọn kỹ càng mọi thứ, ngày nào cũng hỏi: "Hôm nay vợ muốn ăn gì"? Nếu em thích ăn lẩu, anh sẽ làm ngay một nồi; khi em thích ăn nướng, bữa tối của chúng mình sẽ là một bàn đồ nướng. Mỗi ngày trôi qua, cảm ơn anh đã chăm sóc em và con tốt như thế.
Cảm ơn anh vì luôn nhớ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa. Đôi lúc em quên nhưng anh lại nhắc và chuẩn bị quà. Dù là bó hoa, bánh ngọt, hay một chuyến đi chơi riêng, một món đồ em thích, cùng nhau chụp bức ảnh... thì em đều cảm thấy đáng yêu và hạnh phúc
Cảm ơn vì khi em ốm, mệt, anh luôn lo lắng và quan tâm, nhắc nhở em uống thuốc.
Cảm ơn vì mỗi khi giận nhau, dù lỗi do ai thì anh đều là người xin lỗi.
Cảm ơn vì vào một ngày đẹp trời, anh sẽ đưa em đi chơi; vào ngày không đẹp trời, anh sẽ cùng em xem bộ phim yêu thích; vào một ngày mùa xuân, mình sẽ đi chúc tết cùng nhau; vào một ngày mùa hạ, mình sẽ đi biển; vào một ngày mùa thu, mình sẽ trú mưa cùng nhau; vào một ngày mùa đông, mình sẽ nắm chặt tay nhau.
Cảm ơn anh đã luôn mạnh khỏe, chân thành và quan tâm đến mẹ con em. Anh chỉ 1m86 nhưng đối với em là cả bầu trời. Em chỉ 1m58 nhưng ở bên anh lại biến thành công chúa. Em yêu cách anh nhìn em mỗi ngày và yêu tất cả những gì thuộc về anh.
Vợ yêu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.