Vừa rồi tôi về ngoại ở một tháng, chồng đưa vợ cũ và hai bé đi du lịch trong bí mật. Chồng không nói với tôi bất kỳ điều gì về chuyến đi đó, cũng không biết tôi đã biết chuyện. Tôi tự an ủi: "Chắc anh ấy có lý do riêng, sợ tôi tủi thân nên anh không nói ra" và "Dù sao bọn trẻ cũng cần bố, lâu lắm rồi mấy bố con chưa đi chơi xa". Nghĩ thế nhưng tôi rất buồn. Tôi phải làm sao đây? Có nên cứ sống như không có chuyện gì xảy ra không? Tôi cần một lời khuyên.
Nhiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc