Khi bà 50 tuổi, bà chăm sóc các cháu cho vợ chồng anh cả, lúc này vợ chồng anh làm ăn giàu có. Giờ bà 75 tuổi, vợ chồng anh cả làm ăn thất bại, không đủ lo cho bà, bà dọn về sống với vợ chồng tôi để được chăm nom và phụ cấp thuốc men vì bà không có lương.
Tôi chăm bà vì trách nhiệm, như kiểu thương người già, không có tình thương thì có tàn nhẫn lắm không? Ví dụ bà muốn ăn gì hay sắm bất cứ gì tôi đều mua nhưng tuyệt nhiên không muốn cho tiền bà. Tôi nghĩ cảnh lúc vợ chồng nghèo, khó kiếm từng đồng, bà luôn chê tôi tiết kiệm quá. Khi bà còn trẻ, còn sức khỏe, chỉ chăm lo cho nhà anh cả, chưa bao giờ đoái hoài đến vợ chồng tôi dù chỉ một ngà, giờ bà ở tuổi này chúng tôi phải lo hết. Thật sự tôi có quá ích kỷ không?
Thanh Thảo