Tôi 25 tuổi, chồng 27 tuổi, chúng tôi quen nhau hơn một năm thì cưới. Vợ chồng tôi đều là người Quảng Ninh và đã tốt nghiệp đại học. Tôi sống khá lý trí, việc gì cũng phải rõ ràng, còn anh lại là người sống tình cảm. Ngày mới về nhà chồng tôi rất bỡ ngỡ vì yêu cầu của anh. Trong bữa cơm anh nói tôi là vợ thì khi ăn phải mời chồng ăn cơm. Vì gia đình anh có truyền thống người nhỏ tuổi phải mời người lớn ăn cơm, cũng là để giao tiếp trong bữa ăn. Gia đình tôi lại không có truyền thống đó.
Tôi nói rằng vợ chồng bình đẳng, anh không mời tôi thì tôi cũng không mời anh mặc dù anh lớn tuổi hơn, vì thế trong bữa cơm tôi chỉ mời bố mẹ chồng. Bố mẹ cũng góp ý nhưng tôi vẫn giữ ý kiến như thế. Còn về phần chồng tôi, anh cũng không nói gì nữa. Không biết anh có suy nghĩ là tôi không tôn trọng anh hay không.
Nga
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.