Người gửi: Nguyen Van Hung
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tự ái cá nhân hay sự nghèo khổ!
Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, phải đặt mình vào hoàn cảnh của các cô gái vùng nông thôn mới thấy họ là những con người dũng cảm. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những phẩm chất tốt, phẩm chất dũng cảm, đi tìm cho mình một cuộc sống mới.
Tôi đã từng đi nhiều nơi, khắp các vùng quê, tôi hiểu được rõ cuộc sống của người nông dân. Nếu bạn ở là một cô gái, bạn không có việc làm, bạn phải làm việc cật lực cả ngày trong khu công nghiệp với đồng lương là 500-700 nghìn một tháng, để rồi thời gian tuổi trẻ của bạn trôi đi, bạn sống trong sự cô đơn, cô đơn vì cái nghèo làm bạn không thể hoà nhập được với xã hội. Thì còn sự lựa chọn nào khác?
Đáng trách là những cô gái có điều kiện nhưng lười biếng bán mình cho đồng tiền (vụ PMU 18). Tôi thấy nhiều người đã quá duy ý chí, họ nói phải vươn lên, phải cố gắng, phải thế này phải thế khác. Họ đâu sống như những người đó mà họ hiểu.
Đừng duy ý chí, đừng nghĩ là ai cố gắng cũng có thể giàu được. Xã hội là sự lựa chọn khắc nghiệt, cạnh tranh, bạn đã sinh ra với những năng lực như vậy, thì cố gắng cũng chỉ giúp bạn vượt thêm được 15% khả năng của bạn thôi.
Hãy nhìn vào thực tế, liệu bạn có thể xin vào công ty nhà nước? Trong lĩnh vực tư nhân thì sự cạnh tranh gay gắt, công việc cũng chỉ có ở khu thành thị. Bạn đã tới đồng bằng sông Cửu Long, bạn đã từng qua các vùng Yên Bái, Cam Đường, Lào Cai, Bắc Hà, Hà Giang chưa? Bạn có biết ở đó họ sống như thế nào không??? Chắc bạn không thể biết được đâu.
Tác giả của bài báo hoàn toàn đúng khi nói rằng đàn ông Việt Nam "gia trưởng, không tâm lý" chiếm số đông đặc biệt ở các vùng nông thôn. Liệu các cô gái có được cuộc sống khá hơn nếu ở Việt Nam.
Đừng tự cao quá rồi trở thành cô lập. Tôi vẫn nhớ lời một người Nhật nói với người Việt Nam, đại ý là "các bạn đã chiến thắng cường quốc Mỹ, các bạn ngẩng cao đầu. Chúng tôi thua Mỹ chúng tôi cúi xuống và tiến những bước đầu chậm chắc và bây giờ chúng tôi đã đuổi gần kịp Mỹ".
Các cô gái đi lấy chồng Hàn Quốc không có gì phải xấu hổ. Một khi đó là nguyện vọng chính đáng thay đổi cuộc sống của mình. Để tránh những trường hợp xấu thì cần có sự giúp đỡ, bảo vệ của cộng đồng người Việt, của nhà nước, của các tổ chức phụ nữ. Cần có ngoại ngữ để chủ động được quyền của mình.
Hãy nhìn thẳng vào sự thật, đừng che giấu, hay duy ý chí. Có như vậy, Việt Nam mới tiến lên, mới giàu có, nhờ vào sự đóng góp của mọi người dân.