Vợ chồng tôi cùng con gái 4 tuổi sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Hiện tại gia đình mới mua căn chung cư cách trung tâm khá gần, tầm 6-7 km thôi. Để mua được căn chung cư này, chúng tôi rất vất vả sau bao lần lựa chọn, tìm kiếm. Chồng đã phải 20-25 căn hộ, lý do là bố chồng tôi rất kỹ trong phong thủy. Ông coi đủ thứ trong căn nhà có hợp phong thủy không. Ví dụ như ban công phải hướng hợp, bố trí nhà vệ sinh mà vào hướng xấu cũng không được, phòng vệ sinh đối diện phòng ngủ hay cung xấu cũng không được, bếp xấu cũng không đồng ý. Tóm lại là coi hết 20-25 căn hộ, cuối cùng mới chọn được căn hiện tại, chỉ được gần 8 điểm thôi sau khi phải chỉnh sửa.
Thế nhưng khi mua xong rồi lại phát hiện có hồ bơi ở trước chung cư, bố nói thêm rằng tình cảm vợ chồng sẽ dễ sứt mẻ, một nhà vệ sinh có cửa đối diện phòng ngủ sẽ không được dùng vì dùng sẽ có bệnh nặng không thể chữa. Tôi cũng chia sẻ là người thuê nhà trước cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo, còn chủ nhà là đôi vợ chồng trung niên có điều kiện và cuộc sống tốt. Riêng tôi cũng có chút tâm linh và phong thủy. Thêm nữa tôi là dâu con trong nhà nên cũng muốn chiều theo ý ông để vui nhà vui cửa, vì thế chặng đường tìm và chốt mua căn hộ thực sự trải qua nhiều cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn có những ý kiến như thế, khiến tôi có chút mệt mỏi và chán.
Chồng không hề có chút tin những điều như vậy, thậm chí rất cứng rắn cãi lời, tôi thường phải nói thôi cố gắng, sắp xong rồi, chiều bố thêm, dù bản thân cũng mệt mỏi lắm. Phong thủy thì đúng nhưng mà muốn hoàn hảo và phải nghe những điều hơi xấu như thế tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Chồng tôi không ảnh hưởng, còn tôi nghe lời bố nói cũng thấy sợ, thường nghe điều xúi quẩy vậy ảnh hưởng tôi rất nhiều. Xin chia sẻ để mọi người cho tôi chút động viên. Thực sự tôi cũng muốn an hòa, bình yên cho cả nhà, nhưng cứ nghe nhiều khiến tôi mệt mỏi và ảnh hưởng tâm lý.
Ngoài việc hay tin những chuyện tâm linh, phong thủy và ngày giờ thì bố chồng tôi là người tốt, siêng năng, sạch sẽ, tháo vát, có thể cho con cái tiền hết cũng không tiếc và số tiền mua nhà cũng do bố chồng bán đất mà có. Tôi phải làm sao, bản thân cũng không có cách nào nữa. Nếu cãi lời, chắc chắn bố sẽ rất tức giận và không khí tồi tệ, còn nếu không cứ theo bố mãi cũng rất mệt mỏi cho chúng tôi. Sắp tới ông sẽ lên đo đạc và xem xét để chỉnh sửa, thay đổi như chỗ đặt bếp, chỗ đặt tủ lạnh..., mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Ngọc Dung