Ngày 17/1, các nhân viên dỡ container từ tàu Bangladesh ở cảng Klang, Malaysia, đã rất sốc khi thấy Fahim, một thiếu niên ngoại quốc, bước ra trong tình trạng tiều tụy.
Video ghi lại cảnh giải cứu trên mạng xã hội cho thấy cậu bé 15 tuổi bị đói và mất nước. Cậu không thể giao tiếp bằng tiếng địa phương. Cậu bị sốt và đã được đưa đến bệnh viện.
Nhân viên cảng ban đầu nghi ngờ Fahim là nạn nhân buôn người nên đã liên lạc với cảnh sát. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail cho biết sau khi điều tra, giới chức không phát hiện dấu hiệu buôn người. "Cậu bé đã ngủ trong container và rồi được phát hiện ở đây", ông nói thêm.
Giới chức Malaysia phát hiện Fahim đi lạc trong cointainer từ Bangladesh, ở cảng Klang, ngày 17/1. Video: Reddit/Damnthatsinteresting.
India Times đưa tin ngày 11/1, Fahim đang chơi trốn tìm với bạn bè ở thành phố cảng Chittagong, Bangladesh, thì trốn vào trong container rồi ngủ thiếp đi. Container này sau đó được chất lên một tàu thương mại và hướng đến cảng Klang, Malaysia, cách Chittagong khoảng 3.700 km.
Trong 6 ngày bị nhốt, Fahim đã liên tục kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Cách cậu sống sót trong điều kiện không thức ăn và nước uống vẫn chưa được xác định. Giới chức Malaysia đang tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa Fahim trở lại Bangladesh sau khi hồi phục.
Hồi tháng 10/2022, cảnh sát Malaysia đã phát hiện thi thể đang phân hủy của một cậu bé 15 tuổi, bị nhốt trong một container trên hành trình tương tự từ Chittagong đến cảng Penang.
Đức Trung (Theo NY Post, India Times)