![]() |
Diễn viên Choi Jin Sil. Ảnh: Girlpics. |
Choi Jin Sil đã gọi cho nhà báo mà cô thân sau khi nhận được cuộc gọi từ Baek - người tung tin đồn ác ý cho rằng cô cho vay nặng lãi - vào 28/9. Choi rất sợ hãi vì thấy Baek biết rõ số điện thoại của cô và rùng mình khi nghe giọng của Baek trên điện thoại.
Hai ngày sau, vào 30/9, Choi Jin Sil lại gọi cho nữ phóng viên. Choi nghĩ rằng khi đã khám phá ra Baek là ai thì tin đồn về việc cô cho vay lãi sẽ dừng lại. Nhưng cô không biết rằng nhiều người đã biết về tin đồn này và họ đổ lỗi cho Choi trong cái chết của tài tử Ahn Jae Hwan.
![]() |
Choi Jin Sil và hai con. Ảnh: Soo. |
Sau đó, Choi vừa khóc vừa tâm sự với nhà báo kia: “Có lẽ mọi người sẽ tin tôi trong sạch nếu tôi chết. Tên tôi là Choi Jin Sil (Jin Sil trong tiếng Hàn có nghĩa là "trung thực") nhưng mọi người gọi tôi là Choi giả dối. Điều này khiến tôi thực sự thất vọng. Tôi biết mình sẽ khiến các con buồn nếu chết đi, nhưng so với một bà mẹ hay gắt gỏng còn sống thì một bà mẹ trong sạch sau khi chết sẽ tốt hơn”.
Nữ diễn viên xấu số cũng nói với người phóng viên vào 0h47 ngày 2/10: “Tôi sẽ chết. Chị là người cuối cùng tôi gọi trong cuộc đời tôi. Hãy trông nom các con tôi”.
Gia đình của ngôi sao của điện ảnh Hàn Quốc phát hiện cô treo cổ trong phòng tắm lúc 6h15 sáng 2/10 tại căn hộ ở Seocho-gu, Seoul.
Thanh Hương (theo Cool)