![]() |
Diễn viên Choi Jin Sil. |
- Tại sao chị lại chọn thời điểm này để trở lại màn ảnh?
- Tôi muốn mang lại niềm vui cho các con. Hwan Hee, con trai đầu lòng của tôi đã lớn, cháu có thể nhận biết được nỗi buồn của mẹ. Khi tôi trở lại đóng phim, công việc bận rộn và cháu sẽ vui lây.
- Vắng mặt trên màn ảnh một thời gian dài, chị có tự tin khi quay trở lại?
- Tôi tin vào quyết định của mình. Một năm qua tôi sống trong tâm trạng bất an, đau khổ, tôi cảm giác như có cơn bão đang trút xuống cuộc sống cuộc đời mình. Nhưng thay vì ngồi yên ở nhà chịu đựng chờ bão tan, tôi quyết định đứng lên sẵn sàng đối phó với những sóng gió.
- Gia đình chị hiện nay thế nào?
- Tôi và Cho Sang Min vẫn chưa tìm được cách giải quyết nhưng tôi khẳng định sẽ không có chuyện ly dị vì tôi không muốn các con mình lớn lên mang tiếng không có cha.
- Vậy nếu chồng chị nhất định đòi ly dị thì sao?
- Nếu còn trong giới hạn chịu đựng, tôi sẽ không đồng ý vì tôi không muốn các con mình trở thành những đứa trẻ bất hạnh. Có thể đợi đến khi các cháu trưởng thành, lúc đó ly dị cũng chưa muộn.
- Những gì đã trải qua trong cuộc sống có giúp ích gì cho chị trong việc diễn xuất?
- Chắc chắn là có. Tôi nghĩ, người diễn viên trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, khi thể hiện nhân vật của mình sẽ chân thật hơn, tôi khắc họa nhân vật bằng những cảm nhận và những điều từng trải của riêng mình.
(Theo Đất Mũi)