![]() |
Choi Jin Sil trong bệnh viện. |
"Cuộc hôn nhân thế kỷ" của Choi Jin Sil và tuyển thủ bóng chày Jo Sung Min năm 2000 được 15 nghìn quan khách chứng kiến, đã rơi vào tình trạng "cơm không lành, canh chẳng ngọt" từ cuối năm 2002. Mâu thuẫn, cãi vã biến họ thành hai kẻ không đội trời chung, nhưng trước công chúng, Choi Jin Sil vẫn khẳng định, Jo Sung Min là cha của bọn trẻ, bằng mọi giá, cô vẫn muốn giữ cuộc hôn nhân này để con của mình không bị mang tiếng sinh ra trong gia đình đổ vỡ. Nhưng, tất cả dường như đã không thể im lặng được nữa khi mâu thuẫn giữa họ lên tới đỉnh điểm bằng cuộc ẩu đả, mà kết quả là Choi Jin Sil phải vào bệnh viện. Hai người đã trả lời phỏng vấn về chuyện gia đình:
Choi Jin Sil:
- Tại sao chị lại để tình trạng xảy ra đến mức tệ hại thế này?
- Hiện giờ tôi cảm thấy rất xấu hổ, không biết nói gì với khán giả ngoài câu xin lỗi. Mọi người đã dành cho tôi sự quan tâm, trong khi tôi lại không giữ được cuộc sống riêng thật tốt đẹp.
- Hiện vết thương của chị ra sao?
- Không quá nghiêm trọng, nhưng đối với tôi, đây sẽ là một vết thương lòng không thể tránh.
- Hình ảnh của Jo Sung Min trong mắt cô giờ thế nào?
- Với tôi, anh ta không còn là gì. Nhưng với các con tôi, anh ta vẫn là cha của chúng.
- Cô định giải quyết chuyện này theo hướng nào?
- Sẽ không có kiện cáo, không cần sự can thiệp của luật pháp. Tự chúng tôi sẽ giải quyết chuyện riêng của mình.
- Giờ đây cô thấy ra sao khi hạnh phúc đã qua đi?
- Người ta làm tất cả để có thể nói tiếng yêu với người mình mong muốn. Sau đó, khi tình cảm không còn, cũng chỉ cần nói một lời là chấm dứt tất cả. Không thể nói là tôi không buồn hay tiếc, nhưng trong tôi, cảm giác bàng hoàng, thất vọng lớn hơn.
- Jo Sung Min muốn giành quyền nuôi hai đứa trẻ. Ý của cô thế nào?
- Không bao giờ, dù có phải tiếp tục chiến đấu đến đâu, tôi cũng sẽ giành quyền nuôi con về phía mình. Và có thể, cũng sẽ không có chuyện ly dị. Tôi không muốn con mình bị tổn thương.
Jo Sung Min:
- Tại sao anh lại nóng nảy như vậy?
- Sức chịu đựng và bình tĩnh của con người chỉ có hạn, ở mức độ nhất định nào đó mà thôi.
- Vì sao anh luôn nói mình bị lừa gạt?
- Tôi quá mệt mỏi với câu chuyện này. Hy vọng hai bên sẽ sớm tìm ra cách giải quyết để chấm dứt việc làm tổn thương nhau.
- Anh mong muốn gì ở luật pháp?
- Tôi tin tưởng vào sự công bằng của luật pháp. Chắc chắn, câu chuyện này rồi cũng phải kết thúc thôi.
(Theo Đất Mũi)