![]() |
Diễn viên Choi Ji Woo. |
Cô đã kể giấc mơ tuổi ấu thơ: “Mặc dù diễn viên là nghề nghiệp của tôi song nếu không đi theo con đường này, có thể tôi sẽ trở thành một giáo viên kiêm y tá viên”. Cô cũng khẳng định dù vẫn còn độc thân, nhưng nếu kết hôn, hôn nhân cũng sẽ không làm thay đổi nhiều cuộc sống của mình.
Việc một tạp chí thời trang nổi tiếng trên thế giới như Cosmopolitan đăng tải ảnh một người mẫu châu Á trên trang bìa là trường hợp ngoại lệ. Thông thường, các người mẫu muốn xuất hiện trên tạp chí này đều phải có sự đồng ý từ trụ sở chính của báo tại Mỹ. Điều đó chứng tỏ sự nổi tiếng Choi Ji Woo không chỉ dừng lại ở phạm vi Nhật Bản.
Ngoài trang bìa, tạp chí đã dành 5 trang đề cập đến cuộc sống riêng tư của ngôi sao điện ảnh này. Choi Ji Woo nói: “Ước mơ của tôi là vào vai nhân vật nữ với tính cách “thô ráp”. Tuy được mệnh danh là “nữ hoàng nước mắt” qua các bộ phim ăn khách được trình chiếu tại Nhật như Bản tình ca mùa đông, Nấc thang lên thiên đường, cô tâm sự: “Thực ra đó chỉ là trên phim ảnh thôi, còn đời thường thì không như vậy. Tôi vốn là người ít nước mắt, và cũng luôn cố gắng để mình không phải chịu bất cứ một áp lực nào".
(Theo Hàn Quốc Ngày Nay)