Người gửi: Qkamejoko
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Cấm chơi game? Thật buồn cười.
Đôi khi tôi tự hỏi tại sao Việt Nam ta hơi tý là dùng cái chính sách "Cấm" buồn cười như thế. Trước đây cũng đã tranh luận chán chê về việc cấm dịch vụ karaoke và kết quả cũng đã ngã ngũ rồi. Bây giờ lại tới vụ định cấm chơi game.
Tôi là một game thủ. Hiện đang là Phó phòng kinh doanh của một khách sạn 4 sao, nhưng tôi vẫn chơi game. Trong game, tôi tìm được những khả năng mà mình không có: bay nhảy như chim, sức mạnh siêu phàm hoặc ra tay trượng nghĩa mà thú thật, nếu gặp những tình huống đó trong đời, có lẽ tôi sẽ cúp đuôi chạy mất. Cái gì cũng có nhiều mặt, cả tốt và xấu. Game nói chung và game online nói riêng cũng không ngoại lệ.
Còn nếu chỉ nói "cấm vì nó có hại" thì tôi cũng băn khoăn: Ai cũng biết hút thuốc lá gần như không có một tí lợi ích nào cho sức khoẻ mà còn hại thì vô số kể, hàng năm các báo cáo khoa học liên tục đưa ra các bệnh về thuốc lá. Thế nhưng sao ta không cấm hút thuốc? Thậm chí sản xuất thuốc lá lại là cả một nền công nghiệp. Trên bao bì chỉ cần ghi "hút thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ" thế là ổn. Tất nhiên ví dụ này là khập khiễng nhưng không phải không có lý trong việc quyết định có cấm game online hay không. Tại sao ta không thử đưa ra các khuyến cáo dạng "chơi game nhiều rất có hại cho sức khoẻ" tại tất cả các game online lưu hành trên thị trường VN? Hiện nay, trên thế giới, việc sản xuất game cũng được coi là một nền công nghiệp thực thụ. Việt Nam ta gần như chưa ra lò được một game nào chính thức mà toàn đi vay, mượn, mua lại rồi Việt hoá. Thế mà đã vội cấm game thì có phải là quá phiến diện không?
Còn nếu nói về giải pháp cấm game online thì cũng chỉ có thể cấm các doanh nghiệp VN sản xuất và kinh doanh game online. Các game của nước ngoài có máy chủ quốc tế liệu ta có thể cấm không? Như vậy có khác nào tự tước bỏ thị trường của chính mình mà các game thủ thì vẫn cứ chơi. Hay lại ra quyết định cấm luôn cafe Internet cho triệt để? Thật quá buồn cười!